MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Tống Trúc Ly bên những trang viết chữ đẹp của học trò. Ảnh: Phương Anh

Cô giáo miệt vườn hơn 10 năm sưu tập, lưu giữ nét chữ đẹp của học trò

PHƯƠNG ANH LDO | 20/11/2023 14:18

Với tình yêu dành cho con chữ, hơn 10 năm qua, cô giáo Tống Trúc Ly - cựu giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã dành thời gian để dạy viết và lưu giữ những nét chữ đẹp của các em học sinh. Đến nay, bộ sưu tập chữ đẹp có trên 200 nét chữ được cô Ly lưu giữ như món quà đẹp nhất của nghề giáo.

Nét chữ nết người

Vốn là người tỉ mỉ, cẩn thận nên cô Tống Trúc Ly rất chăm chút từng nét viết từ trang giáo án đến cả trên bục giảng. Và hơn hết, cô rất lưu tâm đến chữ viết của học trò mình giảng dạy.

Theo cô Ly chia sẻ, “nét chữ nết người” bởi nhìn chữ cũng đoán được phần nào tính cách. Vì vậy, những năm tháng còn giảng dạy, cô luôn hướng học trò của mình chú tâm vào rèn luyện chữ để có được bài làm văn vừa đảm bảo về nội dung mà hình thức còn được chỉn chu, dễ nhìn hơn.

Em Lưu Ngọc Xuân - cựu học sinh Trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Năm 2020, em may mắn được cô Ly dạy Văn lớp 12. Trong các tiết dạy, cô đều nhắc nhở các em phải viết chữ, trình bày cho sạch sẽ, đẹp mắt.

“Ban đầu, do tính cũng hơi cẩu thả nên khi được rèn luyện, bản thân cũng thấy khó khăn. Được cô mỗi ngày động viên nên chỉ sau vài tháng thì chữ viết đã được cải thiện rất nhiều, sách vở cũng trở nên đẹp mắt và gọn gàng hơn”, em Xuân cho biết thêm.

Một bài thơ được học trò của cô Tống Trúc Ly viết được lưu trong bộ sưu tập. Ảnh: Phương Anh

Không chỉ nhắc nhở các em học sinh quan tâm "vở sạch chữ đẹp" mà cô Ly còn sáng tạo ra nhiều kiểu trình bày chữ viết bắt mắt hơn.

Cô Ly cho biết: “Tình cờ viết trên dòng kẻ nhạt thì chữ trở nên thu hút hơn, thấy chữ đẹp, nổi bật nên áp dụng vào những trang giáo án. Khi đến lớp, tôi chia sẻ điều này với những em học sinh và thấy các em hào hứng làm theo”.

Sưu tầm chữ viết đẹp

Cũng vì tình yêu với con chữ, cô Ly đã cho những học trò có nét chữ đẹp chép lại bài thơ, đoạn văn hay để lưu giữ thành bộ sưu tập.

Cô Ly cho biết, cô ấp ủ dự định sưu tầm chữ đẹp từ rất lâu nhưng đến năm 2011, khi gắn bó với lớp chuyên văn trong suốt 3 năm THPT, cô mới quyết định cho những học trò có nét chữ đẹp viết và lưu lại trong một cuốn sổ lớn.

Cô Ly chia sẻ, cứ mỗi khóa, cô sẽ chọn có một vài học sinh để xin lại chữ. Ban đầu các em cũng ngỡ ngàng nhưng khi hiểu được tâm huyết của cô giáo, các em lại cẩn thận viết ra bản nháp cho thật đẹp rồi mới viết vào sổ của cô. Cứ như thế, mỗi lớp học trò đi qua là cuốn album lưu giữ chữ đẹp của cô Ly lại dày thêm trang mới. Tính đến nay, bộ sưu tập có trên 200 nét chữ.

“Quyển sổ này là một món quà ý nghĩa và vô giá trong sự nghiệp trồng người. Cô luôn trân trọng rồi đề tựa, vẽ thêm hoa lá trang trí để tăng tính thẩm mỹ cho bộ sưu tập”, cô Ly cho biết thêm.

Các bài viết của các em học sinh được cô Ly lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Phương Anh

Cô Ly đã nghỉ hưu từ năm 2021, nhưng cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hay lễ, Tết thì nhiều lớp học trò cũ đều đến thăm cô. Nhiều bạn không khỏi bất ngờ khi bắt gặp nét chữ năm xưa từng viết vẫn được cô lưu giữ cẩn thận.

Bạn Phạm Huyền Thoại, một học sinh từng được cô Ly giảng dạy xúc động chia sẻ: “Được cô Ly nhờ viết thơ có tựa đề “Bài thơ về chiếc nón chưa có bài thơ” cách đây cũng hơn 7 năm. Hôm trước có dịp về thăm cô, được cô cho xem lại những nét chữ mình từng viết, bản thân rất xúc động. Những kỉ niệm học sinh với mái trường, với cô lại ùa về”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn