MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cô giáo vùng cao kiên cường chiến đấu với ung thư

Thiều Trang LDO | 20/11/2020 18:48

Không chịu khuất phục trước căn bệnh ung thư quái ác, cô giáo vùng cao Nông Thị Tuyến (giáo viên Trường Tiểu học Minh Cầm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dũng cảm vươn lên chiến đấu với nghịch cảnh. Để rồi hôm nay, cô nói về ung thư không phải bằng nước mắt, mà kể bằng sự lạc quan và thái độ bình thản.

“20.11.2015 tôi phải lên bàn mổ…”

Cô Nông Thị Tuyến là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Na Hang (Tuyên Quang). Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, khoa Giáo dục thể chất, cô xây dựng gia đình và đón đứa con đầu lòng vào năm 2009. Niềm vui bỗng chốc nhân đôi khi cô nhận được quyết định dạy học tại trường Tiểu học Thiện Kể (Tuyên Quang)

Cô giáo vùng cao Nông Thị Tuyến bên học trò thân yêu. (Ảnh: NVCC)

“Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì vợ chồng tôi nhận tin con bị teo thực quản bẩm sinh. Cháu phải phẫu thuật từ hai ngày tuổi, ít ngày sau lại bị vàng da nhân nên kéo theo câm điếc bẩm sinh” – cô Tuyến kể lại.

Bệnh tật, ốm đau triền miên khiến con trai 2 tuổi của cô không thể tự cất cổ. Vì thương con, cô đã xin chuyển công tác về làm việc tại Trường Tiểu học Minh Cầm cách nhà 10 km. Ngoài thời gian đứng lớp, cô đều đặn đưa con đến Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh để luyện tập. Sau một năm, sự kiên trì của cô đã được đền đáp khi con trai dần cất được cổ và bắt đầu tập đi.

Nhưng nỗi đau này chưa vơi, nỗi đau khác đã ập tới. Năm 2015 cô Tuyến phát hiện mình bị ung thư vú kèm theo viêm gan virus B. Lúc này, bầu trời như sụp đổ trước số phận của cô giáo người Tày: “Tôi nhận được tin bạo bệnh từ chồng, tôi rất sốc, tôi không biết mình nên làm gì, chỉ biết khóc không ngừng” - cô Tuyến chia sẻ.

Cô Nông Thị Tuyến đến trường trong thời gian điều trị ung thư. Ảnh: NVCC

Nhưng chính những nghịch cảnh đó đã khiến cô giáo vùng cao kiên cường gấp nhiều lần. Cô kể về những lần truyền hóa chất đau đớn, những lần suy kiệt sức khỏe đến ngất xỉu bằng thái độ điềm tĩnh.

“Ngày 20.11.2015 tôi phải lên bàn mổ để vét toàn bộ vú trái, nạo sạch 6 hạch nách. Khoảng thời gian sau đó cơ thể tôi rất yếu, chán ăn, mất ngủ dẫn đến suy kiệt cơ thể và ngất xỉu nên phải nhập viện nhiều lần.

Có đợt tôi định từ bỏ không theo điều trị nữa vì quá mệt mỏi và đau đớn. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đến chồng con, đến người thân, tôi lại tự động viên chính mình, không cho phép mình lùi bước, phải mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác này” – cô Tuyến tâm sự.

“Còn sống là còn cống hiến vì học sinh thân yêu”

Khát vọng sống mãnh liệt cùng tinh thần dũng cảm đã khiến cô giáo vùng cao vực dậy một cách phi thường. Hiện tại, cô Tuyến đã lên lớp giảng dạy và có cuộc sống như bao người khác.

“Đến nay đã hơn 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, có những lúc tưởng chừng như kết thúc nhưng hoài bão và nghị lực sống đã giúp tôi vượt qua tất cả. Hiện tại, tôi đã sinh hoạt như bao người khác, vẫn lên lớp và dạy học bình thường” – cô Tuyến chia sẻ.

11 năm gắn bó với nghề, 9 năm gắn bó với học sinh người dân tộc Cao Lan tại Trường Tiểu học Minh Cầm, cô luôn kiên trì dạy bảo, từng bước uốn nắn động tác thể dục cho học sinh, giúp các em có một vóc dáng đẹp và đạt thành tích tốt trong học tập.

Cô Nông Thị Tuyến hướng dẫn học sinh các bài tập thể dục (Ảnh: NVCC)

Trải qua bao đắng cay ngọt bùi, cô Tuyến luôn tâm niệm: “Còn sống là còn học tập, còn cống hiến hết khả năng của mình vì học sinh thân yêu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn