MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Tấn Thành là thí sinh lớn tuổi nhất tham gia kỳ thi tại Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thanh Duy

Cụ ông 87 tuổi biết 9 ngoại ngữ và dự thi thạc sĩ gây sốt ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG LDO | 26/05/2024 07:37

Tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ Cao học của Trường Đại học Cần Thơ ngày 25.5 vừa qua, trong số hàng trăm thí sinh dự thi, ông Nguyễn Tấn Thành (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là thí sinh đặc biệt đang gây sốt cộng đồng mạng khi quyết tâm học thạc sĩ ở tuổi 87.

Sở hữu khối tài sản tri thức ấn tượng

Tại điểm thi, có nhiều người đã biết ông Thành từ trước và chủ động bước đến chào hỏi. Bởi ông Thành từng là thầy của nhiều thế hệ, kể cả giáo viên trong Trường Đại học Cần Thơ và các thí sinh dự thi. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và cảm phục trước ý chí và nghị lực của ông.

Ông Thành kể, năm 1972, ông đỗ cử nhân và đi học tiếp cao học. Tuy nhiên, đến năm 1975, khi ông sắp hoàn thiện tiểu luận tốt nghiệp thì thầy hướng dẫn ông đột ngột qua đời, cùng với tình hình xã hội nhiều biến động, khó khăn nên ông phải dừng việc học lại. Sau đó, biến cố gia đình xảy ra khi vợ ông mất năm 27 tuổi vì ung thư, bỏ lại 4 con nhỏ, ông phải một mình “gà trống nuôi con”.

Tự hào chia sẻ về 4 người con của mình, ông Thành cho hay, trải qua những năm tháng vất vả, đến nay, cả 4 người con của ông đều đã có công việc ổn định và lập gia đình riêng, trong đó có 3 người nối nghiệp giáo viên.

Ông Thành niềm nở chia sẻ về con đường học vấn của mình. Ảnh: Yến Phương

Theo ông Thành, niềm đam mê với văn chương, văn hóa - nghệ thuật trong ông rất lớn. Từ khi chỉ mới 7, 8 tuổi, ông đã biết làm thơ Đường, 13 tuổi là có truyện ngắn đăng trên tạp chí văn nghệ, 15 tuổi là có nhiều bài đăng trên báo chí. Trước năm 20 tuổi, ông đã đi dạy thêm môn Ngữ Văn, đến năm 21 tuổi thì chính thức gắn bó với nghề giáo.

Có thể nói, khối tài sản lớn mà ông đang sở hữu chính là những con số ấn tượng về 4 tập thơ, 5 tập truyện, 15 tập dịch thơ và dịch truyện, hơn 10 tác phẩm hội họa dự triển lãm…

Bên cạnh đó, trong hành trình theo nghề giáo viên Ngữ Văn, ông còn chuyên tâm học ngoại ngữ. Điều đặc biệt là ông biết và dạy 9 loại ngoại ngữ gồm các tiếng như: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hàn, Nhật… trong đó, mỗi loại ngoại ngữ đều có chứng nhận tiêu chuẩn riêng.

Không dừng lại ở thạc sĩ

Hiện tại, thấy bản thân còn sức khỏe và niềm đam mê, ông quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ dang dở thời trẻ của mình, mạnh dạn đăng ký dự thi thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam.

“Tôi biết đi học ở tuổi này là muộn và nhiều khó khăn, nhưng nếu đi trong muộn màng mà tới đích được thì vẫn ý nghĩa, bởi vì tấm bằng thạc sĩ sẽ giúp con đường nghiên cứu, sáng tác và phục vụ giáo dục, văn hóa, văn nghệ của tôi được thuận lợi hơn” - ông Thành bộc bạch.

Dẫu biết nhiều khó khăn nhưng ông Thành vẫn đặt mục tiêu về các tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Ảnh: Yến Phương

Riêng trong việc học chung lớp với những người trẻ, ông Thành không coi đó là khoảng cách thế hệ, mà ngược lại là một trải nghiệm hứa hẹn nhiều điều thú vị. Ông tự tin rằng, mình là thầy giáo, phần nào đó cũng đã quen với nhịp sinh hoạt năng động, tươi vui của học sinh. Vì thế, nếu thi đậu vào học thạc sĩ, ông cũng không quá lo ngại vấn đề khó giao lưu, hòa nhập với mọi người.

"Tôi muốn làm gương cho các bạn trẻ về việc học hành, phải thật sự nghiêm túc, luôn phấn đấu hết khả năng để đạt được kết quả tốt nhất" - ông Thành nhấn mạnh.

Chia sẻ về dự định tương lai, ông Thành cho biết, văn hóa, văn nghệ là một lĩnh vực rất rộng lớn, có yếu tố phát triển nên cần phải “học, học nữa, học mãi”. Do đó, ông sẽ không dừng lại ở thạc sĩ mà còn định hướng sẽ học tiếp tiến sĩ. Điều quan trọng là ông chỉ mong bản thân đủ sức khỏe để có thể chinh phục những chặng đường khó khăn sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn