MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Học sinh ăn ngủ tại “lò luyện"

Chung Trang - Duy Thiên LDO | 29/03/2021 07:51

Vì mong muốn con em mình có suất vào lớp 10 công lập, nhiều gia đình tại Hà Nội đã mạnh tay chi tiền để tìm "lò luyện" cấp tốc. Theo ghi nhận của Lao Động, học sinh phải "căng mình" luyện thi vào cả ngày nghỉ.

“Căng mình” ôn cấp tốc ngày chủ nhật

Theo dự kiến, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Vì lo lắng, mong muốn có thêm kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng, nhiều học sinh phải "gồng mình" đi luyện thi vào ngày chủ nhật.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, chị Nguyễn V - phụ huynh có con đang tham gia lớp ôn thi cấp tốc Văn Sử của cô giáo N.T.H - được mệnh danh là "Tiến sĩ Văn - Sử" tại Ba Đình (Hà Nội) cho biết, con mình đã tham gia học chính khóa và phụ đạo tại trường.

Tuy nhiên, vì lo lắng kiến thức của con chưa đủ để sở hữu tấm vé vào trường top đầu nên gia đình đã tìm lớp ôn thi 3 môn Toán, Văn, Anh. Đặc biệt, sau khi biết môn thi thứ 4, chị V ngay lập tức tìm lớp ôn cấp tốc môn Lịch sử. Qua giới thiệu của bạn bè, chị V đã tìm đến cô giáo H tại Ba Đình (Hà Nội).

“Vì các con đã kín lịch học tất cả các ngày trong tuần từ sáng đến tối muộn nên đành dành cả ngày chủ nhật để học. Môn Văn học cấp tốc 1 tuần 2 buổi vào tối thứ 6 từ 18h đến 21h và sáng chủ nhật từ 8h30 đến 11h30. Môn Sử học cấp tốc 1 tuần 1 buổi vào chiều chủ nhật từ 1h30 đến 5h30” – chị V cho biết.

Học sinh tại lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 công lập. Ảnh: PHCC

Đồng hành cùng lớp ôn cấp tốc Văn Sử của cô H, phụ huynh M.T.N (Ba Đình) cho biết, lịch ôn thi của con gái “dồn ép hơi căng” nhưng vì tương lai nên phải dốc sức đến cùng.

"Thật sự, biết là vất vả nhưng chỉ biết động viên con chịu khó 1 thời gian” – chị N tâm sự.

Ăn ngủ tại lớp ôn cấp tốc

Theo lời của cô giáo H, khóa ôn cấp tốc Văn Sử 2 tháng tại Ba Đình đã được đầu tư cấp tập, đảm bảo có phòng học hiện đại, có trang thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ học sinh học tập và ăn, ngủ trưa tại lớp.

Cô H đã mời người nấu ăn buổi trưa và làm bữa phụ theo yêu cầu của học sinh vào ngày chủ nhật. Theo đó, một bữa ăn của học sinh có giá từ 40.000 đồng, tùy lựa chọn của các con.

Học sinh ăn trưa tại “lò luyện“. Ảnh: PHCC

“Qua trao đổi với phụ huynh của lớp, phụ huynh mong muốn được học tại nhà cô để có thêm nhiều cơ hội cho học sinh gần gũi với cô, đồng thời cô giúp đỡ thêm vào các khung giờ khác ngoài việc học chính” – cô H chia sẻ với phụ huynh.

Học sinh tranh thủ ngủ trưa ngay tại
lò luyện" vào ngày cuối tuần, không đủ thời gian di chuyển về nhà, do lịch ôn thi đã kín. Ảnh: PHCC

Theo đó, lớp học gần 20 học sinh tham gia ôn thi Văn, Sử cấp tốc vào lớp 10 đã ăn, ngủ ngay tại lớp học để thuận tiện cho việc ôn tập. Thậm chí, có những buổi do bài học dài, cô trò phải học đến 12h trưa. Học sinh vội vàng ăn uống, tranh thủ nghỉ trưa để 13h30 chiều tiếp tục “chiến đấu”.

“Cắn răng” gửi con vào "lò luyện"

Xưa nay, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội vẫn được ví là “căng hơn thi đại học”, bởi hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp của thủ đô chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào trường công lập. Vì vậy, việc lo lắng con em mình không giành được suất vào trường công là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, “cuộc đua” của các phụ huynh trong việc tìm lớp ôn thi cấp tốc đã vô tình khiến các “lò luyện” thi bùng phát, khiến nhiều gia đình phải “cắn răng” đăng ký học cho con để “bằng bạn bằng bè”.

Theo đó, một khóa luyện thi cấp tốc lớp Văn Sử của cô H diễn ra trong vòng 2 tháng có giá 17 triệu đồng.

Học phí khóa luyện thi cấp tốc Văn Sử tại Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: PHCC

Cụ thể, học phí môn Văn cả khóa cấp tốc là 11 triệu đồng (bao gồm tài liệu học phần); học phí môn Sử là 6 triệu đồng (chưa có tài liệu học phần, nếu học một môn đóng thêm 200.000 đồng học phẩm).

Phụ huynh tại lớp học cho biết, cô giáo đã lên kế hoạch chi tiết về bảng thu học phí cả khóa học, đóng tiền 1 lần trước khi học, tức 2 tháng trước kỳ thi để tham gia học tập.

Vì lo lắng, mong con có thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, tất cả phụ huynh đã “cắn răng” đăng ký cho con để có thể tham gia lớp học ngay lập tức. Và không phải gia đình nào cũng có thu nhập đủ để gánh khoản chi phí cho con đi học thêm.

Cuộc đua vào lớp 10 đến nay không chỉ là "cuộc đua" về năng lực của học sinh mà còn là cuộc chạy đua về kinh tế của phụ huynh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn