MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Để động viên con gái, người mẹ đăng ký cùng thi tốt nghiệp THPT tại Kon Tum

Lê Nguyên LDO | 28/06/2024 18:17

Không ngại đường sá xa xôi, tuổi tác, chị Y Vê vẫn quyết định dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cùng con gái. Đây chính là hình ảnh đẹp và ấn tượng tại điểm Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Mẹ con chị Y Vê cùng nhau thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Huyền Nga

Ông Bùi Văn Quế - Phó trưởng điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông cho biết, điểm thi năm nay có 208 thí sinh dự thi tại 9 phòng thi. Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tại điểm thi, đơn vụ cũng bố trí nơi ăn, nghỉ tại khu nội trú, hỗ trợ thí sinh nhà xa trong những ngày diễn ra kỳ thi.

"Tại điểm thi năm nay, có 2 cặp mẹ con cùng nhau đi thi. Trong đó, một trường hợp là 2 mẹ có trú tại huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), trường hợp thứ 2 là mẹ con chị Y Vê và cháu Y Tuệ", ông Quế nói thêm

Hoàn thành buổi thi cuối cùng trong tâm trạng thoải mái, phấn khởi, chị Y Vê (38 tuổi) cuối cùng đã hoàn thành ước mơ sau 20 năm của mình.

Chị Y Vê xúc động chia sẻ, khi hoàn thành chương trình lớp 9, chị đã theo học lớp trung cấp mầm non. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, chị được nhận công tác tại trường mầm non của xã.

Để chuẩn hóa hồ sơ theo quy định cùng với việc muốn động viên con gái năm nay bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Y Vê đã mạnh dạn nộp hồ sơ thi chung với con. Mặc dù vừa phải học song song với công việc tại trường, nhưng chị vẫn dành thời gian để ôn thi để có được kết quả tốt nhất.

Vì nhà cách trung tâm huyện gần 40km, nên con gái chị Y Tuệ ăn ở, học tập ngay tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Kon Plông. Mặc dù không thể ôn tập cùng nhau, nhưng cả hai mẹ con đều cố gắng gọi điện trao đổi và tìm hiểu thêm trên internet. Nhờ vậy, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, chị Y Vê đã nắm chắc các kiến thức căn bản của các môn thi đăng ký.

Tại các điểm trường ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cũng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp về tình mẫu tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Huyền Nga

Trong ngày thi đầu tiên, chồng trở thành người bạn đồng hành cùng chị Y Tuệ vượt đèo gần 40km để đến điểm thi tại trung tâm huyện. Vì phải lo chuyện đồng áng, nên chồng chị Y Tuệ chỉ kịp nhắc nhở 2 mẹ con chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi rồi trở về nhà. Cả nhà trao cho những lời động viên, cái ôm ấm áp trước khi bước vào kì thi quan trọng.

Chị Y Vê cũng được tạo điều kiện hỗ trợ, bố trí chỗ ăn ở ngay tại điểm thi. Tuy nhiên, 2 mẹ con thi lại nghỉ tại 2 phòng ký túc xá khác nhau vì Chị Y Vê tham gia với tư cách thí sinh tự do. Vì vậy, cả 2 mẹ con đều tranh thủ gặp nhau ít phút để hỏi han về kết quả làm bài sau mỗi buổi thi.

Chị Y Vê tâm sự: “Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng mình cũng mạnh dạn tham gia kỳ thi năm nay khi được chồng và con gái cổ vũ, động viện. Mặc dù tất bận công việc đồng áng, nhưng ngày làm thủ tục dự thi chồng mình vẫn dậy từ sớm để nấu cơm rồi đưa mình ra trung tâm huyện".

“Ngoài việc bổ sung bằng cấp, mình còn muốn tạo động lực và làm gương cho con noi theo. Mình muốn chứng minh dù cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng vẫn phải có ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập”, chị Y Vê bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn