MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông báo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học khiến nhiều thí sinh lo lắng và hồi hộp. Ảnh: Minh Hà

Điều chỉnh lịch công bố điểm chuẩn, thí sinh lo lắng, hồi hộp chờ đợi

trà my LDO | 20/08/2023 16:06

Biết tin thời gian công bố điểm chuẩn đại học sẽ lùi lại so với kế hoạch, nhiều thí sinh tỏ ra sốt ruột vì phải tiếp tục chờ đợi.

Hụt hẫng với lịch “gia hạn” điểm chuẩn

Lo lắng, trông ngóng là tâm trạng chung lúc này của hơn nửa triệu thí sinh đang chờ ngày công bố điểm chuẩn của các trường đại học.

Em Trịnh Thái Huy (Đông Triều, Quảng Ninh) hồi hộp chia sẻ: “Nếu theo lịch ban đầu thì hôm nay sẽ là ngày trường đại học của em công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, từ hôm 19.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ra thông báo lùi lịch, em càng hồi hộp hơn.

Công văn của Bộ ra vào sát ngày công bố điểm chuẩn như dự kiến khiến em hụt hẫng. Rất nhiều hôm em mất ăn mất ngủ chỉ để “canh” điểm. Theo thông báo của trường, đến ngày 23.8 tới đây em mới có thể biết điểm chuẩn”.

Kể từ khi thi tốt nghiệp THPT xong, em Nguyễn Khánh Trang (Kỳ Lâm, Hà Tĩnh) không dám đi đâu chơi. Cứ 2 - 3 ngày, Trang lại vào website xem trường đã công bố điểm chuẩn chưa.

“Mấy tuần nay, em chỉ ở nhà để theo dõi điểm chuẩn các trường. Em biết lịch cố định là ngày 20.8 các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn nhưng với tâm lí tò mò và háo hức nên em thường xem thử các trường có điểm chưa. Tuy nhiên, nhận thông báo Bộ “gia hạn” thêm 2 ngày để công bố điểm chuẩn, em thấy rất lo lắng. Không biết đến bao giờ mới có điểm chuẩn chính thức từ các trường” - Trang nói.

Trước đó, Trang cũng đọc nhiều bài viết dự đoán điểm chuẩn từ các chuyên gia năm nay. Càng đọc, nữ sinh càng thấy bất an và mong muốn điểm chuẩn sẽ có sớm nhất.

“Em đặt 3 nguyện vọng vào các trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính và Học viện Ngân hàng. Dự kiến điểm chuẩn các trường sẽ tăng lên, em chỉ muốn mình biết được điểm chuẩn luôn để tinh thần thoải mái hơn” - Trang chia sẻ.

Mong muốn điểm chuẩn công bố sớm

Những ngày chờ đợi điểm thi, em Nguyễn Quang Vinh (Văn Lâm, Hưng Yên) đã ra Hà Nội, tìm thuê một nhà trọ để tiện đi học với ngôi trường em dự tính sẽ đỗ.

“Số điểm thi THPT của em cao hơn 1 điểm so với năm ngoái. Ban đầu, em tự tin vì nghĩ mình có thể sẽ đỗ vào trường. Vì lí do đó, em đã chủ động tìm kiếm và thuê trọ sớm” - Vinh cho biết.

Sau khi Bộ điều chỉnh lịch công bố điểm, Vinh bất chợt hoang mang và lo sợ đến trường hợp xấu. Khi đó, cơ hội vào trường em mong muốn không còn, thậm chí em phải mất một khoản tiền vì đã kí hợp đồng cho việc thuê trọ.

“Hợp đồng nhà trọ phải kéo dài 1 năm, nếu em rời đi trước hạn vẫn phải trả đủ tiền. Em đang thấp thỏm từng ngày để chờ đợi điểm chuẩn của trường. Hi vọng của em lúc này là những gì em dự tính ban đầu sẽ thành hiện thực” - Vinh mong muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn