MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du học sinh chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết

HOÀI ANH LDO | 19/01/2023 15:45

Nhiều du học sinh đã chi hàng chục triệu đồng và đặt vé máy bay trước cả tháng để về Việt Nam ăn tết cùng gia đình. 

Trong 9 năm đi du học, Mai Tuấn Minh - sinh viên năm 3, Đại học Công nghệ Nanyang từng nhiều lần không thể về quê ăn Tết do dịch bệnh, vướng lịch thi, lịch học.

“Năm nay, do đi trao đổi ở Hong Kong, Trung Quốc và họ cũng ăn Tết như mình nên em được nghỉ dài hơn so với bình thường. Đó là lý do em có thể về Việt Nam ăn Tết cùng mọi người” - Tuấn Minh nói. 

Từ 2 tháng trước, Tuấn Minh đã đặt mua vé máy bay về Việt Nam. Sau khi tham gia Xuân Quê Hương 2023 - chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, em sẽ về quê đón Tết cùng gia đình. Nam sinh vui vì sẽ được ăn chả lụa – món yêu thích của em vào mỗi dịp Tết. 

  Tuấn Minh tham dự chương trình Xuân Quê Hương 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trần Thanh Nhân Đức, nghiên cứu sinh ngành Môi trường tại Đại học Virginia, Mỹ cũng phải mua vé máy bay từ giữa tháng 12.2022 với giá vé khứ hồi khoảng 40 triệu đồng để về Việt Nam ăn tết.

Nhân Đức đã sắp xếp việc học, cố gắng hoàn thành các tín chỉ bắt buộc cho chương trình tiến sĩ. “Trước khi về nước, em phải trao đổi với giáo sư hướng dẫn nghiên cứu của mình về các công việc đã hoàn tất và các kế hoạch nghiên cứu cho kỳ học mới” - Nhân Đức nói. 

Cũng theo Đức, em bắt đầu đi du học từ năm 2020 với học bổng Erasmus Mundus tại Pháp, Anh và Ba Lan. Năm 2021 và 2022 vì lịch học dày đặc nên em quyết định ở lại châu Âu để học tập thay vì về nước đón tết cùng gia đình. 

Dịp này, trong 2 tuần ở Việt Nam, em dự định sẽ tranh thủ thời gian quây quần bên gia đình, thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bên cạnh đó, em cũng sẽ ăn những món ăn mà thời gian qua chưa có cơ hội thưởng thức như bánh chưng, nem rán, chả giò, chả lụa, dưa hành và đặc biệt là xôi gấc. 

“Em cũng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trong giai đoạn này để nạp lại sức khỏe cho hành trình tiếp theo tại Mỹ” – Nhân Đức chia sẻ. 

  Nhân Đức dành thời gian đi ăn cùng bạn bè, gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Kiều Mây – sinh viên Đại học Quốc tế Tokyo, Nhật Bản cũng quyết định về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán 2023. Tết năm 2020, Kiều Mây từng đặt vé về quê nhưng bị huỷ chuyến do dịch COVID-19 bùng phát. Sang năm 2021, em cũng ngồi khóc một mình trong ký túc xá do tình hình dịch bệnh căng thẳng, không thể về Việt Nam xem pháo hoa cùng bố mẹ và em trai. 

"Em từng bật khóc khi bố mẹ và họ hàng gọi video chúc mừng  năm mới. Rồi cũng tủi thân khi em trai đều đặn 6 ngày Tết, mỗi ngày gọi 3 cuộc điện thoại để khoe hôm nay đã ăn gì, làm gì, được bao nhiêu tiền mừng tuổi..." - Kiều Mây kể lại. 

Quyết định về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán 2023, Kiều Mây phải mua vé máy bay từ 3 tháng trước với giá vé khứ hồi khoảng 20 triệu đồng. 

Nữ sinh đã lên danh sách những món “phải ăn” như bánh tráng, bánh rán, trứng vịt lộn, bún cá, phở bò, bánh mì, bánh đa gấc Kẻ Sặt, xôi dừa... Em cũng lên kế hoạch đi chùa đầu năm cùng gia đình để mong một năm mới mạnh khoẻ, thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn