MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du học sinh Nhật Bản hồi hộp chờ đợi đồng Yên tăng giá. Ảnh minh hoạ: Trà My

Du học sinh Việt chật vật gửi tiền về quê khi đồng yên Nhật mất giá

LƯU HOÀI LDO | 22/02/2024 07:30

Đồng Yên mất giá đã khiến nhiều người trẻ đang làm việc và học tập tại Nhật Bản gặp khó khi sống nơi đất khách.

Chờ đợi giá đồng Yên nhưng ít hy vọng

Tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông, Lưu Thị Thanh Thúy - quê ở Bố Trạch (Quảng Bình), hiện là du học sinh tại Nhật Bản đã nuôi nhiều hy vọng khi chọn Nhật Bản là nơi vừa học vừa để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, đồng yên có nhiều biến động thất thường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và số tiền Thúy gửi về quê cho bố mẹ.

“Hai năm trở lại đây đồng yên Nhật biến động nhiều. Tiền quy đổi sang tiền Việt của mình hạ xuống nhiều. Hai năm trước, 1 man tiền Nhật có giá khoảng 2,2 triệu, có lúc lên tới 2,4 triệu đồng tiền Việt, còn hai năm trở lại đây, 1 man chỉ xoay quanh là 1,8 triệu đồng. Hiện tại, đồng Yên giảm thấp nhất khi chỉ còn 1,6 triệu đồng/man" - Thuý cho hay.

Biết trước tình hình khó khăn đó, Thúy luôn cập nhật tin tức về giá của đồng yên Nhật với suy nghĩ chờ đợi đồng yên sẽ được giá để gửi cho gia đình. Nhưng hiện tại, Thuý không còn hi vọng gì nhiều.

Cùng ước mong có cuộc sống ổn định, tươi sáng giống như Thúy, anh Nguyễn Đức Huy, quê ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã lựa chọn lao động ở Nhật Bản từ khi còn khá trẻ.

“Công việc ở quê bấp bênh, đồng lương ít ỏi nên rất khó lo cho gia đình, tôi đành xa vợ, xa con kiếm tiền gửi về quê.

Mấy năm trở lại đây, đồng Yên Nhật giảm mạnh, tôi cố gắng làm thêm để có thêm tiền, bù đắp được từng nào hay đến đó, chờ đợi giá đồng Yên tăng trong thời gian gần nhất" - anh Huy tâm sự.

Nhiều nhọc nhằn khó nói

Không chỉ đối mặt với việc đồng yên Nhật mất giá, người lao động, du học sinh Việt cũng phải đối mặt với nhiều bấp bênh khi sinh sống, lao động ở đất khách, quê người.

Đã gần 4 năm ở đất nước mặt trời mọc, lo cho cuộc sống một mình và gửi tiền về quê đỡ đần bố mẹ, Thúy rất mừng vì đã giúp được phần nào đó cho gia đình nhưng đằng sau đó có nhiều nỗi niềm khó nói nên lời.

“Ở Nhật Bản, văn hóa, luật giao thông khác với Việt Nam, cần nhiều thời gian để thích nghi, ngôn ngữ cũng vậy rất dễ bất đồng, hơn nữa, để có được mức thu nhập vừa ý thì đổi lại áp lực công việc cũng rất lớn" - Thuý tâm sự.

Với anh Huy, nỗi buồn lớn nhất của anh là xa gia đình, mấy năm qua, anh chỉ được gặp vợ con qua màn hình điện thoại.

“Nhớ gia đình tôi cũng không biết như thế nào ngoài việc nhắn tin và gọi điện, hai vợ chồng động viên nhau, cố gắng để cuộc sống đủ no, đủ ấm” - anh Huy giãi bày.

Những lúc ốm đau, người xa quê như anh Huy cũng ngậm ngùi nhờ bà con đồng hương giúp đỡ.

“Qua làm ở Nhật Bản một thời gian dài, tôi cũng bắt đầu quen người ở Việt Nam, mọi người hỗ trợ lẫn nhau những lúc gặp khó khăn. Đau ốm không biết nhờ ai ngoài bà con của mình cả" - anh Huy kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn