MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự kiến không tăng học phí, sinh viên vui mừng

Trà My LDO | 02/08/2023 16:51

Không ít sinh viên, phụ huynh như trút được gánh nặng trước thềm năm học mới khi nghe tin dự kiến không tăng học phí trong năm 2023 - 2024.

Gánh nặng lớn nhất được gỡ bỏ

Học phí không chỉ là rào cản khiến nhiều học sinh tạm gác lại giấc mơ đại học mà còn là nỗi lo xuyên suốt cả một kỳ hè vừa qua của nhiều bạn sinh viên trên cả nước. Nhất là trong bối cảnh nhiều trường đại học trên cả nước dự kiến tăng học phí 10 - 20% trong năm học 2023 - 2024.

Là sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM, em Trương Bảo Quỳnh Như cho rằng việc không tăng học phí khiến nhiều học sinh có niềm tin học tập hơn đồng thời bản thân em cũng bớt lo lắng chuyện đi làm thêm sắp tới.

“Khi nghe tin Chính phủ yêu cầu chưa tăng học phí em cảm thấy rất vui. Với một sinh viên phải lo tiền sinh hoạt và học phí như em nếu giờ tăng thêm 10 - 20% thực sự là một gánh nặng lớn. Lúc đó, em sẽ buộc phải tăng thời gian làm thêm của mình mới đủ trả phần học phí tăng thêm” - Như tâm sự.

Em Nguyễn Khánh Trang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - thí sinh vừa tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thông tin dự kiến học phí năm học 2023 - 2024 sẽ không tăng.

Đối với một học sinh ở vùng núi như Khánh Trang, học phí luôn là yếu tố được mọi người đặt lên hàng đầu rồi mới đến ngành học mình thích.

“Học phí chính là phần mà em cảm thấy lo lắng nhất trước khi quyết định bước đến giảng đường đại học. Nhiều bạn cùng lớp em đã quyết định không theo học đại học chỉ vì vấn đề học phí. Do đó, nếu các trường không tăng học phí sẽ giúp em cũng như gia đình giảm bớt gánh nặng về kinh tế, bố mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều” - Khánh Trang chia sẻ.

Khánh Trang hạnh phúc sắp tới vào đại học, em không phải lo lắng quá nhiều tiền học phí. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phụ huynh “vui như nhà có hội”

Không chỉ sinh viên thở phào nhẹ nhõm mà nhiều phụ huynh còn hào hứng đón nhận thông tin này và bày tỏ “vui như nhà có hội”.

Có 2 con đang theo học bậc đại học, anh Hồ Quốc Đạt (Nghi Lộc, Nghệ An) ước tính, tổng học phí mỗi học kì của cả 2 con luôn ở mức trên 20 triệu đồng. Trong bối cảnh các trường đại học đồng loạt dự kiến tăng học phí, con số này sẽ tăng theo.

“Được biết Chính phủ đề nghị không tăng học phí ở các bậc học năm học 2023 - 2024, hai vợ chồng tôi đúng nghĩa vui như nhà có hội” - anh Đạt vui vẻ nói.

Tuy con gái lớn đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số tín chỉ học tại trường không còn nhiều, nhưng khi nghe tin tạm dừng tăng học phí, chị Nguyễn Thị Nga (Đồng Văn, Hà Giang) không giấu được sự vui mừng:

“Nếu mức học phí vẫn giữ nguyên, không tăng như nhiều thông tin đăng tải trước đó thì đây là tín hiệu đáng mừng. Điều này cũng sẽ giúp thu hút nhiều học sinh có hoàn cảnh đăng ký thi đại học trong năm tới” - chị Nga bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn