MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gặp nạn, nữ sinh được thầy giúp đưa đón đi thi tốt nghiệp THPT

Hoài Luân LDO | 29/06/2023 19:26

Không đành lòng nhìn học sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Hiệu phó đã đến tận nhà, động viên, đưa đón nữ sinh không may gặp nạn, đi thi tốt nghiệp THPT.

Hôm nay, ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, bên cạnh những vui buồn lẫn lộn của các thí sinh trên cả nước, câu chuyện của thầy Nguyễn Bảo Toàn – Hiệu phó Trường THPT Lê Trung Kiên (thị xã Đông Hòa, Phú Yên), dành thời gian đưa đón nữ sinh lớp 12 bị tai nạn vượt qua kỳ thi cam go, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thầy Toàn dành thời gian để đưa đón em nữ sinh Phú Yên vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Minh Hằng

Cách ngày thi hơn 1 tháng, em Văn Thị Kim Thi (học sinh 12A, THPT Lê Trung Kiên) vừa hoàn thành chương trình học của cấp 3, và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của lứa tuổi học trò, thế nhưng, tai họa lại bất ngờ ập đến, khiến em bị chấn thương nặng vùng đầu trong một vụ tai nạn giao thông.

Cô nữ sinh vừa tròn 18 tuổi đã phải đối diện với một biến cố lớn. Giờ đây, mái tóc xõa ngang vai đã không còn, đi đứng không còn được linh hoạt, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, khiến Thi luôn khép nép, tự ti khi tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa.

Quặn lòng khi thấy con gái mang đầy thương tích trên người, ông Võ Tấn Trường (47 tuổi, cha của Thi) cho hay, nhà có 3 chị em, Thi là con gái lớn trong nhà. Thi là đứa con ngoan, học sinh khá và luôn phụ giúp cha mẹ công việc nhà.

Em Thi sức khỏe còn yếu nên được thầy đưa vào phòng y tế để nghỉ ngơi sau mỗi môn thi. Ảnh: Minh Hằng

“Con tôi có nhiều ước mơ, hoài bão, nó nói học xong 12 sẽ cố gắng thi đậu một trường đại học ở TP HCM để theo đuổi mơ ước. Nhưng giờ thì tôi chỉ cần con khỏe mạnh...” – cha nữ sinh nghẹn ngào kể.

Sau biến cố quá lớn của tuổi đôi mươi, cô nữ sinh đang ôm ấp bao nhiêu hoài bão phải liên tục nhập viện điều trị bệnh, tưởng chừng việc đi thi, được tốt nghiệp như những bạn khác sẽ phải khép lại với em. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến, sau hơn 1 tháng ròng rã điều trị, sức khỏe của em Thi đã dần ổn.

Dù đã có thể tham dự kỳ thi, thế nhưng em Thi vẫn khó thể nào vượt qua được mặc cảm của bản thân để làm bài. Không đành lòng nhìn đứa học sinh ngoan bỏ dang dở ước mơ của mình, thầy Nguyễn Bảo Toàn đã phải đến tận nhà, khuyên bảo và đưa đón em trong suốt kỳ thi.

Ngoài việc đưa đón, thầy Toàn còn tận tình chăm sóc vì biết sức khỏe của em Thi đang rất yếu. “Dù kết quả kỳ thi như thế nào thì em Thi đã chiến thắng bản thân mình" - thầy Toàn nói.

“Tôi luôn muốn học sinh của mình luôn hoàn thành tốt việc học. Không những em Thi, rất nhiều học sinh cũng đã được tôi hỗ trợ. Chỉ hi vọng, các em sẽ có điểm xuất phát trọn vẹn” - thầy Toàn trải lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn