MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo viên vùng khó: Mong Tết như World Cup, 4 năm mới có một lần

Phùng Nhung LDO | 01/01/2023 12:12

Ngày Tết, nhiều giáo viên mong lắm bởi đó là khoảng thời gian quý báu để họ tranh thủ nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Nhưng họ cũng sợ Tết, bởi có quá nhiều khoản phải lo toan.

Ngổn ngang những lo toan

“Chỉ mong Tết giống như World Cup, 4 năm mới có một lần” là tiếng thở dài của cô Đinh Thị Loan - giáo viên mầm non tại Tam Đường (Lai Châu) mỗi lần nhắc về Tết.

“Tết đến lo lắm, nỗi lo hàng đầu là về kinh tế. Lương giáo viên mầm non ít ỏi, chi tiêu ngày thường còn phải dè dặt huống chi Tết đến bao nhiêu thứ phải sắm sửa. Nào là tiền lo cho con cái quần áo mới, thực phẩm, quà Tết biếu ông bà, mừng tuổi… Tết lo nhiều hơn mừng, đi làm cả năm, tích góp được mấy đồng, Tết đến là “bay" sạch tiền tiết kiệm” - cô Loan thở dài.

Cô giáo nhẩm tính, vật giá leo thang, thời điểm cận Tết hàng hoá đắt đỏ, tất cả những thực phẩm như thịt trâu, thịt bò, gà thậm chí đến mớ rau cũng tăng giá. Vì vậy, cô rất trông chờ vào khoản thưởng Tết. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đỡ đần được vài khoản mua sắm, mang ý nghĩa tinh thần cao, động viên giáo viên giúp các cô phấn khởi hơn trong năm mới.

“Năm nay chưa có quyết định thưởng Tết, nhưng có đã là vui. Số tiền thưởng đỡ đần được khoản nào hay khoản đó chứ không thể giúp chúng tôi sắm sửa được một cái Tết đầy đủ, sung túc” - cô Loan cho biết.

 Cô Loan hiện đang công tác tại Lai Châu. Ảnh: Đinh Loan

Công tác tại Lai Châu nhưng quê ở Thái Bình, có những năm cô Loan không về quê bởi chi phí đi lại tốn kém. Tết cũng không dám mạnh tay chi nhiều bởi còn phải dành dụm cho chi tiêu sinh hoạt ngày thường. 

Giáo viên cũng giống như những người làm ở các ngành nghề khác, ai cũng mong Tết đến có thêm một khoản tiền thu nhập tăng thêm để trang trải sinh hoạt dịp đặc biệt, nhưng không phải trường nào, địa phương nào cũng có được.

Cô Loan và nhiều thầy cô mong ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên để khuyến khích, động viên tinh thần thầy cô qua một năm giảng dạy.

Cân bằng chi tiêu ngày Tết

Tết vẫn được nhắc đến là khoảng thời gian vui vẻ, gia đình sum họp. Thế nhưng, vấn đề chi tiêu Tết hợp lý vẫn luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của nhiều người. Nhiều giáo viên đã lên kế hoạch cân bằng chi tiêu ngày Tết sao cho vừa tiết kiệm lại vừa đủ đầy.

 Cô giáo đi phiên chợ đầu năm tại Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Thủy

Cô Nguyễn Thị Thuỷ - giáo viên tại Bát Xát (Lào Cai) cho biết, Tết đã về trên bản, học sinh nơi đây đang hân hoan, hào hứng để chào đón một năm mới. 

“Trái ngược với sự háo hức của học sinh thì giáo viên nào cũng lo lắng. Nhà cách xa trường 60km, khi nhà nhà nô nức đi sắm Tết thì các cô vẫn ở trên núi, cuối tuần tranh thủ về quê sắm Tết cũng vội. Lúc được nghỉ đi sắm Tết thì chợ đông đúc, chen chúc” - cô Thuỷ tâm sự.

Cô giáo vùng cao cho biết, Tết nhiều khoản phải lo vì vậy phải thật khéo léo để chi tiêu cho hợp lý. Mọi nhà không hoang phí, tránh để thức ăn thừa. 

“Ngày Tết là để nghỉ ngơi, thăm hỏi gia đình, bạn bè. Chính vì thế tôi không mua sắm quá nhiều, chỉ mua đủ những thứ cần thiết cho gia đình. Số tiền không dùng đến thì để dành làm những việc khác trong năm sau” - cô Thủy nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn