MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình đạt thành tích "hiếm có" của nam sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỳ Duyên - Tạ Quang LDO | 13/03/2021 18:53

Vũ Ngọc Việt Hoàng – sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đã sở hữu 8 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học ISI-Q1, trong đó có 3 bài đứng tên đầu. Đây được coi là thành tích “hiếm có” với những sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường. Thế nhưng, để có được những nỗ lực đó, Việt Hoàng đã phải kiên trì, nỗ lực rất nhiều để vượt qua cả chặng đường dài đầy gian khó, thử thách.

This browser does not support the video element.

Nam sinh Đại học Bách khoa có 8 bài báo quốc tế được công bố.

Mỗi bài báo được đăng đều có cảm xúc như lần đầu

Vũ Ngọc Việt Hoàng hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Chế tạo máy - Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ những năm tháng học sinh, Hoàng đã có định hướng sẽ vào được Đại học Bách Khoa Hà Nội nhưng chỉ đến khi được gặp thầy Đinh Gia Ninh (giảng viên Viện cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội), niềm đam mê khoa học công nghệ trong Hoàng mới thực sự được đánh thức.

Phải mất tới một năm nghiên cứu, Hoàng và cả nhóm mới công bố và thực hiện dự án. Sự thành công trong dự án đầu tay đã giúp Hoàng có thêm động lực và đam mê hơn đối với chuyên ngành mình đang học tập và nghiên cứu.

"Mục tiêu đầu tiên của mình khi tham gia nghiên cứu khoa học chỉ là có 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, vì bài được đăng trên đó rất khó. Sau 1 năm nghiên cứu, các công trình dần nhiều hơn, mình đã mạnh dạn đăng ký thi nghiên cứu khoa học cấp trường cấp bộ và đạt được thành công ngoài mong đợi", Việt Hoàng chia sẻ.

Vũ Ngọc Việt Hoàng giành giải Nhất nghiên cứu Khoa học cấp Bộ. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nghe tin mình được đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế, Hoàng vẫn không thể quên được cảm giác vui sướng và đầy tự hào ấy, cậu đã gọi ngay cho người thân và bạn bè để báo tin.

Rồi cứ như vậy, bài báo thứ hai, thứ ba,… cho đến bài báo thứ tám được đăng tải cũng vẫn mang lại cho Hoàng cảm xúc như lần đầu. Những thành công nối tiếp đã vượt xa sự kỳ vọng của Hoàng, so với những mục tiêu mà cậu sinh viên sinh năm 1998 đặt ra.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng

Say mê, quyết tâm theo đuổi nghiên cứu khoa học là thế, nhưng Hoàng lại từng không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Bố mẹ Hoàng đã có những nghi ngại đối với sự nghiệp mà con trai mình đang theo đuổi. Dù vậy, Hoàng vẫn kiên trì nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mình. Và “trái ngọt” đã dành tặng cho người xứng đáng, Hoàng đã chứng minh cho bố mẹ thấy bằng bảng thành tích đáng kinh ngạc: Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, 8 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế,…. Hoàng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình.

Ham mê làm nghiên cứu, nhiều đêm Hoàng thức trắng để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Thức đến 3-4h sáng đọc tài liệu, xin ý kiến giáo viên hướng dẫn dần trở thành điều bình thường hàng ngày của chàng sinh viên Bách Khoa.

"Khi tham gia nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, việc phân bổ thời gian với mình khá khó khăn. Ban ngày mình vẫn phải thực hiện chương trình học trên lớp nên chỉ có thể nghiên cứu khoa học vào buổi tối. Cũng chính vì thế, việc thức đêm đến 2-3 giờ sáng giờ đây là điều bình thường nhưng có lẽ vì đam mê nên mình không cảm thấy mệt mỏi gì cả" - nam sinh chia sẻ.

Việt Hoàng mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu khoa học sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Lao Động, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mục tiêu tiếp theo của cậu sẽ là giành học bổng và trở thành nghiên cứu sinh tại trường đại học hàng đầu của các nước tiên tiến. Bởi với Hoàng, con đường nghiên cứu khoa học lâu dài là điều cậu luôn hướng tới.

"Thật sự em không có triết lý sống nào to tát, em chỉ luôn quan niệm rằng nếu theo đuổi đam mêm một cách nghiêm túc thì thành quả sẽ đến với mình ngoài mong đợi", nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội tự hào nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn