MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình trở thành sĩ quan trẻ ưu tú của thủ khoa Sĩ quan Lục quân 1

Minh Quang LDO | 22/12/2021 11:16

Để trở thành thủ khoa tốt nghiệp trường Sĩ quan Lục quân 1, Phùng Công Vinh đã phải trải qua những ngày tháng huấn luyện vất vả. Chính những lần hành quân dài ngày, ăn cơm nắm, ngủ trong rừng đã tạo nên bản lĩnh và ý chí kiên cường của chàng thủ khoa.

Lớn lên cùng tiếng kèn báo thức quân đội

Phùng Công Vinh sinh ra và lớn lên tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống bộ đội. Hình ảnh thân thương của bố mẹ trong bộ quân phục quân đội đã hằn in trong mơ ước từ nhỏ của Vinh.

“Nhà mình nằm ngay gần khu vực đóng quân của trường Sĩ quan Lục quân 1. Chính vì vậy, ngay từ ngày còn nhỏ, mình đã có thói quen thức dậy theo tiếng kèn báo thức trong trường, luyện tập gấp chăn màn như một người lính.

Các anh bộ đội trong trường cũng thường xuyên ra giúp dân dựng nhà, đắp đường, xây trường học. Chính điều đó khiến mình càng cảm mến đặc biệt với màu xanh áo lính, khát khao được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam”- nam thủ khoa chia sẻ.

Không chỉ học tốt, có sức khỏe dẻo dai, Vinh cho biết mình còn phải rèn nghiêm, luôn chấp hành tốt các quy định của nhà trường và trong quân đội. Ảnh: NVCC

Để biến ước mơ thành sự thật, ngoài việc học tập, trau dồi kiến thức từ sách vở, Vinh cho biết mình còn lên kế hoạch cụ thể để rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhờ vậy mà khi trở thành học viên trong quân đội, nam thủ khoa không mất nhiều thời gian để làm quen với các bài huấn luyện thể lực khắc nghiệt.

Trở thành học viên khóa 85 của trường Sĩ quan Lục quân 1, ngay từ những ngày đầu khóa học, Vinh xác định rõ cho mình con đường phấn đấu.

“Đối với người sĩ quan chỉ huy trong quân đội, yêu cầu phải có tác phong chững chạc, mạnh dạn và dứt khoát. Để rèn luyện được điều này, các giờ huấn luyện trên thao trường, tôi thường xung phong tập bài, xử trí các tình huống trong học chiến thuật.

Mỗi lần như vậy, được các thầy uốn nắn, tôi thấy mình ngày một tiến bộ hơn.  Ngoài ra, việc trau dồi thêm về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong các tình huống cũng là điều vô cùng quan trọng, làm hành trang cho quá trình công tác sau này của mình".

Hành trình khổ luyện trở thành sĩ quan trẻ ưu tú

Trường sĩ quan Lục quân 1 là ngôi trường hàng đầu trong đào tạo cán bộ, chiến sĩ của toàn quân. Vinh cho biết yêu cầu đặt ra với mỗi học viên của trường là không chỉ nắm chắc lý thuyết, thành thạo thực hành mà còn phải có một sức khỏe tốt mới đáp ứng tốt được các nội dung trong chương trình học tập.

Với thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, Phùng Công Vinh được phong hàm trung úy khi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Nhớ lại những bài huấn luyện bản thân đã trải qua như: Hành quân dã ngoại, diễn tập chiến thuật, bơi bao gói vượt sông và nhiều nhiệm vụ khác, nam thủ khoa nở nụ cười rạng rỡ:

“Đó là khoảng thời gian vất vả, nhưng sẽ chẳng thể nào quên với mình. Ấn tượng nhất là đợt diễn tập tổng hợp cuối khóa, tổng chiều dài quãng đường hành quân khoảng 200km. Các học viên sẽ đi hành quân liên tục trong vòng 13 ngày. Khi đó bọn mình sẽ được áp dụng tất cả những kiến thức được học, được huấn luyện vào trong thực tế chiến đấu.

Ban đêm sẽ nghỉ và nấu cơm trong rừng, bất chợt có báo động là tất cả lại vào đội hình chiến đấu. Cường độ huấn luyện tăng cường rất cao, cả ban ngày lẫn ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, gắn với đạn hơi, thuốc nổ. Nhưng với ý chí và sự quyết tâm của người lính, mình và đồng đội đều hoàn thành xuất sắc đợt hành quân và tốt nghiệp ra trường"- Vinh cho hay.

Nam thủ khoa trường Sĩ quan Lục quân 1 trong lễ vinh danh các thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với sự cố gắng không mệt mỏi và tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc, Phùng Công Vinh  đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: 04 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, đại diện cho các học viên thủ khoa quân đội phát biểu tại lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2021.

Vinh tâm sự, gia đình chính là động lực lớn nhất giúp nam thủ khoa có thể vững bước trên con đường binh nghiệp: “Bố, mẹ luôn động viên tôi không bao giờ ngừng cố gắng, lúc nào cũng phải đặt cho mình mục tiêu phấn đấu để thực hiện ước mơ mà mình mong muốn.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tôi quan niệm phải trải qua những khó khăn, thử thách,  bản thân sẽ thêm trưởng thành, kiên cường hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn