MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn LDO | 24/08/2019 17:34
Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Mới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM nhận được thư từ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam). 

Trong thư, vị hiệu trưởng bày tỏ mong muốn trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho em Trần Văn Tình - tân sinh viên có gia cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, vượt khó học giỏi.

"Em Trần Văn Tình có ước mơ được vào học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM. Em đã thi đỗ vào trường nhưng có nguy cơ không thể đi học được vì em hoàn toàn mất chỗ dựa duy nhất để tiếp tục việc học. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi với tư cách là quản lý của ngôi trường em từng theo học, kính đề nghị lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho em được theo học tại trường" - ông Phan Văn Chương viết. 

Em Trần Văn Tình và mẹ ruột của mình. Ảnh: Lê Trung

Được biết, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Trần Văn Tình đạt được số điểm 25.75 (chưa cộng điểm ưu tiên). Tình đỗ vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Trao đổi với Lao Động, Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho hay, trường đã nhận được "tâm thư" từ phía hiệu trưởng trường cấp 3 nơi em Tình theo học và chuyển cho bộ phận có chuyên môn để hỗ trợ. 

"Đồng thời, cũng chuyển cho khoa Công nghệ Thông tin, Khoa có học bổng của cựu sinh viên dành cho sinh viên khó khăn và chờ thông tin chính thức từ phía khoa. Tin rất mừng là có một thầy giáo sẽ hỗ trợ cho em học phí và sinh hoạt phí 4 năm. Hy vọng em Tình sẽ vượt qua nghịch cảnh và học tập tốt". 

Em Trần Văn Tình là con thứ 2 trong gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Quảng Nam. 

Bố mẹ em có bốn đứa con đang tuổi ăn học, ngày ngày vợ chồng đi phụ hồ để nuôi con. Vì gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ Tình ở với cô ruột, được cô nuôi dưỡng chăm sóc như con.

Không phụ lòng cô, Tình học rất giỏi, là học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Trong 3 năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, từng đạt Huy chương Vàng môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi Khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ và giải khuyến khích học sinh giỏi Toán quốc gia. 

Biến cố xảy đến khi tháng 7 vừa qua, cô ruột và em gái Tình gặp tai nạn giao thông qua đời. Thế là, chỗ dựa của Tình là người cô đã không còn.

Sau khi cô qua đời, Tình về ở với gia đình. Nam sinh có nguy cơ phải dang dở việc học tiếp đại học vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nuôi con học đại học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn