MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học phí ngày càng tăng nên chưa nhập học, tân sinh viên đã lo kiếm việc làm

VÂN HI LDO | 27/08/2023 12:30

Hiện nay, sinh viên trên cả nước đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục nhập học. Tại TP Cần Thơ, thay vì chuẩn bị hồ sơ nhập học trước, một số sinh viên lên thành phố tìm kiếm việc làm. Được biết, sở dĩ có nghịch lí này là vì gia đình khó khăn, mức học phí khá cao, tân sinh viên phải phụ gia đình kiếm thêm thu nhập trang trải học phí đầu năm.

Vừa có thông báo trúng tuyển, Huỳnh Như Mộng (tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ) đã lật đật lên thành phố tìm việc làm thay vì chuẩn bị hồ sơ nhập học.

Được biết, gia đình Mộng có hoàn cảnh khó khăn, có 4 chị em, kế sinh nhai từ đồng lương phụ hồ của người cha. Do đó, để có thể chính thức trở thành tân sinh viên, Mộng phải đi làm thêm phụ gia đình trang trải học phí cho đầu năm học.

Như Mộng cho biết: "Số tiền học phí của em đã 10 triệu đồng, tiền thuê trọ 1 triệu đồng, tiền đi lại, đồ dùng sinh hoạt thì cũng gần 15 triệu đồng. Số tiền này là rất lớn với gia đình em. Trước đó, mẹ em đã đi vay 5 triệu đồng để góp tiền cho em đóng học phí, số tiền còn lại, em phụ mẹ đi làm thêm".

Theo Mộng, sau khi có kết quả trúng tuyển, Mộng đã lên thành phố xin vào làm nhân viên cho một quán nước với giá 15.000 đồng/giờ. Trung bình mỗi ngày kiếm được 80.000 đồng.

"Trước đó, em cũng có ở nhà phụ mẹ đan lục bình. Nhưng giờ em lên thành phố vừa làm quen trước, vừa có thể kiếm tiền. Số tiền em kiếm được không bao nhiêu nhưng cũng góp một chút để phụ ba mẹ ở quê tiền sinh hoạt" - Mộng nói.

Sinh viên đi làm thêm, phụ gia đình kiếm thêm thu nhập trang trải học phí. Ảnh: Bích Ngọc

Cũng theo nữ sinh viên này, mặc dù phải kiếm tiền lo học phí, nhưng hồ sơ nhập học của bản thân gần như đã hoàn tất. Hiện, Mộng chỉ chờ ngày nhập học.

Tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học FPT Cần Thơ) Nguyễn Minh Khang cho biết, bản thân là anh lớn, hiện còn một người em đang học lớp 11, gia đình chỉ có 2 công đất trồng rau cải. Do đó, để có tiền trang trải chi phí đầu năm, Khang phải lên thành phố sớm.

"Tiền học phí, nơi ở, mua sắm vật dụng của em cũng đã hơn 16 triệu đồng. Trước khi lên thành phố, ba mẹ đã lo cho em 10 triệu đồng tiền học phí. Số tiền còn lại, em phụ gia đình lo" - Khang nói.

Quê Khang ở Bạc Liêu, cách thành phố Cần Thơ hơn 120km, đi về cũng mất hơn 4 giờ. Lên thành phố cả tuần nay nhưng Khang chưa dám về quê để tiết kiệm chi phí đi lại. Được biết, Khang hiện đang làm phục vụ cho một quán ăn tại Cần Thơ với tiền công 18.000 đồng/giờ.

"Điều kiện gia đình khó khăn, ba mẹ vẫn luôn động viên 2 anh em cố gắng học. Lên thành phố sớm, tìm việc làm cũng là ý muốn của em, ba mẹ đã lo cho em học phí và tiền thuê trọ, còn phải lo cho đứa em dưới quê. Do đó, số tiền sinh hoạt còn lại em tự đi làm, phụ gia đình trang trải cuộc sống" - Khang chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn