MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh đầu cấp vào năm học mới vừa hào hứng vừa hồi hộp

PHONG LINH - MỸ LY LDO | 05/09/2023 12:00

Sáng ngày 5.9, cùng với học sinh cả nước, hơn 246.000 học sinh các cấp học tại TP Cần Thơ rộn ràng bước vào ngày khai giảng năm học 2023 – 2024. Bên cạnh tâm trạng hào hứng, nhiều học sinh đầu cấp cũng bỡ ngỡ dưới mái trường mới.

Bỡ ngỡ, rụt rè

Hào hứng tham dự lễ khai giảng đầu tiên tại một ngôi trường mới, em Nguyễn Ngọc Thy Trúc - học sinh lớp 6A5, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu. Dù lạ lẫm nhưng Thy Trúc cũng cố gắng thích nghi, hòa nhập với môi trường.

“Mới bước vào trường, em bỡ ngỡ và rụt rè vì đây là năm đầu tiên em làm lễ khai giảng ở trường cấp 2. Nhờ có sự hướng dẫn của thầy cô và bạn bè mà em đã nhanh chóng hòa nhập. Em nghĩ sau khai giảng này, em sẽ còn tiếp cận nhiều điều mới, nhất là trong học tập. Em sẽ luôn nỗ lực, xứng đáng với sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô” - Thy Trúc chia sẻ.

Các học sinh lớp 6 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tham dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Phong Linh
Nguyễn Ngọc Thy Trúc chia sẻ niềm vui trong ngày khai giảng. Ảnh: Phong Linh

Cũng hào hứng dự lễ khai giảng dưới mái trường THCS Đoàn Thị Điểm, em Trương Kim Ngọc (lớp 6A12) chia sẻ: Đây là ngôi trường mà em ao ước được theo học từ khi còn là học sinh cấp 1. Năm nay, em sẽ phấn đấu học tập, tham gia phong trào để có một năm học đầu cấp thật đáng nhớ.

Cùng tâm trạng đó, em Nguyễn Tuyết Vy (lớp 6A11, Trường THCS Đoàn Thị Điểm) chia sẻ: “Em cảm thấy thời gian trôi thật nhanh vì mới ngày nào mình là đàn anh, đàn chị ở bậc tiểu học, nay lại trở thành lứa học sinh nhỏ nhất của trường.

Khi bước vào trường, em bất ngờ vì trường rất đẹp và rộng, đặc biệt, việc được làm quen với các bạn mới, thầy cô mới làm em thấy rất vui”.

Học sinh đầu cấp tươi tắn nhưng có chút rụt rè tại ngôi trường mới. Ảnh: Phong Linh

Em Trần Vương Minh Khôi (học sinh lớp 6A4) chia sẻ: “Lịch học thay đổi, cách học thay đổi khiến em có chút lo lắng, tuy nhiên, em nghĩ với sự dìu dắt của thầy cô, chúng em sẽ sớm bắt nhịp được với chương trình".

Thầy Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho hay: Năm học 2023-2024, trường đón gần 850 học sinh lớp 6 học tập tại trường. Ban giám hiệu mong muốn các học sinh giữ vững truyền thống hiếu học của nhà trường và đạt thành tích xuất sắc.

Giáo viên ân cần dạy dỗ

Không chỉ học sinh mà đội ngũ giáo viên các trường học tại TP Cần Thơ cũng phấn khởi chào đón các em học sinh mới, nhất là các em đầu cấp. Trao đổi với Lao Động, ban giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) cho biết, năm học 2023 - 2024, toàn trường có 1.852 học sinh, trong đó học sinh lớp 1 mới là 337 em và được sắp xếp bố trí thành 12 lớp. Với phương châm môi trường học tập sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn, trước khai giảng, nhà trường đã kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường, trong và ngoài lớp học, với mục tiêu là tạo ra điều kiện tốt nhất để chào đón học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học ở Cần Thơ dắt tay học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: Phong Linh

Cô Nguyễn Thị Hạnh Phúc (giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Ngô Quyền) cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị bài trình chiếu về đồ dùng cần thiết để hướng dẫn phụ huynh mua bộ sách mà nhà trường đăng ký hướng dẫn dạy; ngoài ra là đồ dùng học tập. Riêng phần giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng chuẩn bị nhiều món quà nho nhỏ để khuyến khích các em học tốt, tạo sự thân thiện và hứng thú khi đến trường.

Các em học sinh có nhiều tính cách khác nhau, một số em thì rụt rè, đáng yêu, nhưng một số em thì lanh lợi, tinh nghịch, cũng có nhiều em lần đầu tiếp cận với sách vở nên khó mà vào nề nếp, do đó tôi sẽ dành nhiều thời gian để hướng dẫn, dạy bảo và lắng nghe học sinh".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn