MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh thủ đô mừng rõ nhận sách giáo khoa trước thềm năm học mới. Ảnh: Thiều Trang

Học sinh Hà Nội háo hức nhận sách giáo khoa mới

Vân Trang LDO | 02/09/2021 19:08
Sau bao thời gian đợi chờ, nhiều học sinh tại Hà Nội vui mừng khi được nhận sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới. 

Háo hức đợi ngày đến trường

Nhận bộ sách giáo khoa mới từ nhân viên chuyển phát nhanh, chị Bùi Hải Yến (Ba Đình, Hà Nội) cười rạng rỡ: "Cuối cùng con cũng có sách giáo khoa mới rồi".

Được biết, con gái chị Yến năm nay lên lớp 6, gia đình đã đăng ký mua sách giáo khoa tại trường. Tuy nhiên, toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên cả nhà ai cũng lo lắng con không kịp nhận sách trước ngày khai giảng.

"Con gái trông ngóng lắm, ngày nào cũng hỏi mẹ bao giờ nhận được sách. Hôm nay bưu điện chuyển về, con cẩn thận xem từng cuốn một.

Trước đó, bố mẹ và con đã xem qua sách điện tử, nhưng cảm giác cầm sách giáo khoa trên tay vẫn khác. Con nâng niu sách lắm, cẩn thận xếp từng cuốn lên kệ, chờ bưu điện gửi giấy bọc, nhãn vở về để bọc sách. Nhìn con vui vẻ mà mẹ cũng mừng" - chị Yến chia sẻ.

Chị Lê Thị Dung (Thanh Trì, Hà Nội) cũng cho rằng, niềm vui lớn nhất của con trẻ trước thềm năm học mới là được cầm trên tay những cuốn sách, quyển vở thơm mùi giấy mới, cùng bố mẹ ghi nhãn vở và bọc sách cẩn thận.

"Dù sách giáo khoa chuyển đến chậm một chút nhưng đã tạo niềm vui cho các con trước ngày khai trường. Con trai tôi thích thú lắm, cẩn thận giở từng trang sách, miết tay từng bìa sách cho phẳng phiu. Lúc mở bọc ra còn hít hà mùi giấy rồi nói, đúng là mùi năm học mới" - chị Dung cười và nói.

This browser does not support the video element.

Trường học tại Hà Nội khẩn trương đóng gói sách giáo khoa, vận chuyển đến học sinh trước thềm năm học mới. Video: Tường Vân - Thiều Trang

Không giấu được niềm vui khi nhận sách giáo khoa, em Thiều Tuấn Anh - học sinh lớp 6 - Trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết:

"Em chờ sách mới từ lâu lắm rồi, em cứ lo không nhận được sách trước khi bắt đầu học online. Nhưng thầy cô đã gửi sách nên em rất vui, em sẽ cố gắng giữ gìn sách giáo khoa. Em cũng mong rằng dịch bệnh nhanh qua đi để em được đạp xe đi học ở trường mới, gặp thầy cô và các bạn mới".

Vẫn còn nhiều lo lắng

Dù xác định học trực tuyến là giải pháp an toàn để các con được học tập trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi lo lắng vì con mới vào lớp 1, chưa biết đọc, biết viết lại phải học online từ những ngày đầu lên lớp.

"Con ở nhà suốt ngày ngắm cặp sách, đồ dùng học tập. Con hỏi mẹ suốt là bao giờ con được đi học. Thấy con háo hức đến trường, nghĩ đến cảnh tới đây con phải ngồi học trực tuyến trước màn hình máy tính lại thấy thương con" - chị Vân Anh bày tỏ. 

Được biết, hàng tuần nay, hai vợ chồng chị Vân Anh chia nhau kèm cặp con tập viết, tập đọc và làm toán với hy vọng con không bỡ ngỡ khi mới bước vào lớp 1 lại phải học online từ những buổi đầu tiên.

Gia đình chị Nguyễn Thúy Minh (Đông Anh, Hà Nội) cũng có con năm nay vào lớp 1. Dù không có điều kiện, gia đinh chị cũng phải chắt chiu, sắm sửa cho cô con gái chiếc laptop cũ với mức giá trên 6 triệu đồng.

"Tôi mua laptop cho con, dự định mang cháu đến cơ quan để tôi có thể vừa làm, vừa để ý con học. Ở nhà có ông bà, nhưng con học trực tuyến ông bà không thạo công nghệ không thể hỗ trợ con được. Biết mang theo con đi làm là vất vả cho con, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác" - chị Minh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn