MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh xếp hàng dài đo nhiệt độ, phụ huynh tất bật tìm mua nhiệt kế

Nhóm PV LDO | 04/05/2020 08:29

Sáng 4.5, khoảng 10 triệu học sinh trên cả nước đã trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Được đến trường, gặp lại bạn bè, thầy cô, học sinh vô cùng vui mừng, háo hức. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động về không khí ngày đầu tiên học sinh trên cả nước được đến trường sau đợt nghỉ dài vì dịch bệnh.

Hà Nội: Trường học chuẩn bị "kịch bản" để tạo bất ngờ cho học sinh

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đây là lần đầu tiên tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đều cho học sinh đi học trở lại. Với Hà Nội, học sinh THCS và THPT được ưu tiên đi học trước. 

Trong đợt nghỉ dài, mọi sinh hoạt, học tập của học sinh đều bị đảo lộn, như thức dậy muộn hơn; thay vì đến lớp, các em học  theo giờ phát sóng bài giảng trên truyền hình, học qua Internet.

Ngày 4.5, khi được trở lại trường, việc đầu tiên của nhiều gia đình là giúp con em mình làm quen với nhịp sinh hoạt mới: Thức dậy sớm, có mặt tại trường học trước 7h sáng để thực hiện các thủ tục, kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp. 

 Học sinh Trường THPT Việt Đức được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào trường. Ảnh: Sơn Tùng
Nhà trường đã lắp đặt thêm nhiều vòi nước để học sinh thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh chung. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh được bố trí ngồi so le, giãn cách 1,5m. Ảnh: Sơn Tùng
Ngay từ 6h30 sáng, hàng nghìn học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) đã có mặt tại trường, trật tự xếp hàng phía ngoài cổng để giáo viên đo thân nhiệt trước khi vào trường. Để thuận lợi cho học sinh, nhà trường mở cả 3 cổng đến đón học sinh và bố trí lực lượng tình nguyện, nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh. Ảnh: Đặng Chung 
Đặc biệt, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường – đã dành món quà đặc biệt cho học sinh trong một ngày đặc biệt. Ông đứng giữa sân trường, vẫy tay chào đón học sinh, giấu nụ cười, sự xúc động sau chiếc khẩu trang khi được gặp lại học trò. Ảnh: Đặng Chung 
Học sinh được chào đón bởi tiếng nhạc rộn rã, giai điệu vui nhộn của ca khúc “Ông bà anh thời COVID-19” được viết lời bởi chính thầy Nguyễn Xuân Khang (trên nền giai điệu ca khúc Ông bà anh của nhạc sĩ trẻ Lê Thiện Hiếu) và được nhận quà của nhà trường. 
Tại Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội), học sinh cũng được đo nhiệt độ ngay phía ngoài cổng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Những học sinh quên khẩu trang sẽ được nhà trường phát miễn phí. Ảnh: Hải Nguyễn. 
Nhà trường cũng đặt bảng tuyên truyền ở ngay cổng trường về những điều học sinh cần làm để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong lớp học, học sinh được bố trí ngồi giãn cách 1,5m. Ảnh: Hải Nguyễn 
Đã 3 tháng tiếng trống trường mới lại vang lên khiến giáo viên và học sinh đều xúc động, bồi hồi. Ảnh: Hải Nguyễn

 TPHCM: 150.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 quay trở lại trường

Sáng 4.5, khoảng 87.700 học sinh lớp 9 và hơn 63.000 học sinh khối 12 tại TPHCM quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày phòng dịch COVID-19.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, các trường đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và phòng chống dịch bệnh. Việc học tập sẽ thực hiện ở những ngày tiếp theo. 

Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) đo thân nhiệt cho học sinh ở cổng trường. Ảnh: Anh Nhàn 
Học sinh được tuyên truyền về biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, tại Trường THPT Nguyễn Du, một số lớp học vẫn bố trí để 2 học sinh ngồi quá sát nhau. Ảnh: Anh Nhàn  
Với nhiều học sinh, cảm giác thực hiện nghi lễ chào cờ, hát vang bài Quốc ca trong ngày đầu trở lại trường vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Ảnh: Anh Nhàn 

Quảng Ninh: Học sinh phải đo thân nhiệt trước khi tới lớp, phụ huynh tất bật tìm mua nhiệt kế

Sáng 4.5, toàn bộ học sinh Quảng Ninh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ do dịch COVID-19. Theo yêu cầu của ngành giáo dục, mỗi ngày học sinh sẽ phải kiểm tra thân nhiệt 4 lần, trong đó trước khi đến lớp, các bậc phụ huynh phải đo thân nhiệt cho học sinh và ghi vào cuốn sổ nhỏ để chuyển cho thầy, cô.

Học sinh Trường THCS Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh xếp hàng trước của lớp để đo thân nhiệt. Mọi thông số sẽ được ghi chép vào sổ theo dõi sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Hùng 

Mấy ngày nay, các bậc phụ huynh đã phải chạy khắp nơi để tìm mua máy đo thân nhiệt hoặc nhiệt kế. Với hàng vạn học sinh cùng đi học trở lại và phải đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến lớp, nhu cầu về số lượng máy đo thân nhiệt, nhiệt kế vào dịp này là rất lớn.

Chị Bùi Thu Hằng, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, một máy đo thân nhiệt giá thấp nhất cũng khoảng 1,5 triệu đồng, nhưng chưa mua được nên phải dùng nhiệt kế.

Dù phụ huynh tiến hành đo thân nhiệt cho con trước khi đưa con đến trường, nhưng trước giờ vào lớp, học sinh ở Quảng Ninh vẫn phải trải qua 2 vòng kiểm tra thân nhiệt nữa: tại cổng trường và tại cửa mỗi lớp. Ngoài ra, cuối giờ học, các con được kiểm tra thân nhiệt một lần nữa, trước khi về nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn