MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy Võ Văn Cư (bên trái) trao tiền hỗ trợ cho gia đình để có kinh phí điều trị cho em Hải. Ảnh: NVCC

Khen thưởng thầy giáo "đảm bảo không thiếu máu" cứu học trò thoát nạn

HUYÊN NGUYỄN LDO | 18/05/2021 09:57
Thầy giáo Võ Văn Cư - nhân vật trong bài viết "Thầy giáo gây xúc động khi liều lĩnh cứu học trò, đảm bảo không thiếu máu" vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa ký Quyết định khen thưởng thầy giáo Võ Văn Cư, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Tánh Linh), đã kịp thời cứu một học trò bị tai nạn giao thông.

Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ: ông Võ Văn Cư, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc cứu người bị tai nạn giao thông. Kèm theo tiền thưởng bằng một lần mức lương cơ sở.

Tấm gương của thầy giáo Cư cùng các thầy, trò nhà trường đã gây xúc động cho nhiều người. Những ngày qua, câu chuyện xúc động của thầy giáo Võ Văn Cư được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Trưa ngày 26.4, em Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chạy xe máy 50 phân khối trên đường đi học về ngã xe bị thương khá nghiêm trọng.

Phát hiện học sinh của trường bị nạn, thầy Cư đã nhanh chóng đưa em Hải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận. Tại đây, em Hải được chẩn đoán dập gan và lách, máu tràn ổ bụng.

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định cần phải phẫu thuật ngay, nhưng bệnh viện không đủ lượng máu cần thiết; còn nếu chuyển ngay vào Bệnh viện tuyến trên ở TPHCM sẽ nguy hiểm đến tính mạng Hải vì máu tràn nhiều trong ổ bụng.

Lúc này cha mẹ em Hải đang ở xa không thể tới bệnh viện kịp. Thầy Cư quyết định xin bệnh viện cho em được mổ tại chỗ và cam kết sẽ huy động đủ lượng máu theo yêu cầu của bệnh viện.

Ngay sau đó, thầy Cư đã thông báo cho nhà trường, huy động thầy cô và học sinh trong trường nhanh chóng lên bệnh viện hiến máu, nhờ đó ca mổ cấp cứu cầm máu cho em Hải thành công. Em Hải được cứu sống bằng tình thương của thầy Cư cùng các thầy cô và học sinh của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Ngày hôm sau, tiếp tục có thầy cô, học sinh trường lên tiếp máu cho em Hải để chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện tiếp phẫu thuật tiếp theo. Đến nay, sức khỏe của em Hải đang dần bình phục và đã được cho về dưỡng bệnh tại nhà.

Ngoài ra, thầy Cư và giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi còn vận động được nhiều cá nhân và đơn vị quyên góp hỗ trợ kinh phí điều trị cho Hải với tổng số tiền 84 triệu đồng.

Thầy giáo Võ Văn Cư. Ảnh: NVCC

Giám đốc Sở GDĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái cho biết, việc cứu học trò của thầy Cư có sức lan tỏa rất lớn trong ngành ở thời điểm này. Đây là tấm gương sáng về sự can đảm và lòng tốt của thầy đối với học trò. Sở cũng sẽ khen thưởng cho bốn thầy cô và một em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã có nghĩa cử cao đẹp, trực tiếp hiến máu cứu người.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Tấn Nha - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thầy Cư là một giáo viên rất nhiệt tình, gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc giúp đỡ người gặp khó khăn luôn được nhà trường chúng tôi đưa vào trong văn hoá nhà trường. Tấm lòng của thầy Cư cũng như sự xung phong hiến máu của thầy và trò nhà trường sẽ là tấm gương sáng cho học sinh khác noi theo”.

Chị Đỗ Thị Thành – mẹ của em Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Gia đình rất cảm ơn thầy Cư và các thầy cô giáo, học sinh trong Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã giúp đỡ cháu Hải và gia đình rất nhiều. Các bác sĩ nói, nếu như thầy Cư không kịp thời đưa cháu đi cấp cứu thì có lẽ gia đình đã mất cháu rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn