MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ và con gái cùng đi học lớp 1.

Không biết chữ, mẹ quyết tâm đi học lớp 1 cùng con gái

An BÌnh LDO | 07/09/2019 08:33
Từ nhỏ không được đi học và không biết đọc, biết viết, Nanay quyết định đến trường và là bạn học của cô con gái năm nay vào lớp 1.

Nanay Monalisa ( tỉnh Marinduque, Philippines) không biết đọc và viết. Chị thậm chí không thể đánh vần tên đầy đủ của mình. và không nhớ mình năm nay bao nhiêu tuổi.

Khi còn nhỏ chị bị mắc chứng bại liệt, không thể đi lại được, nên thiệt thòi không được cha mẹ cho đến trường.

Do không biết chữ, Nanay không có công ăn việc làm ổn định. Hoàn cảnh gia đình vì thế rất khó khăn. Hiện nay vợ chồng Nanay và con gái 6 tuổi hiện phải sống trong lán nhỏ.

Năm nay, cô con gái Norelyn của chị vào lớp 1 tại Tiểu học Tarug (đô thị Mogpog, tỉnh Marinduque, Philippines).

Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình Norelyn, thầy Darwin Pilar - giáo viên phụ trách trường - đã đến gặp gia đình Norelyn động viên, vì lo lắng em sẽ có kết thúc giống mẹ nếu gia đình Nanay không nắm rõ tầm quan trọng của giáo dục.

Thầy chỉ ra sức mạnh của học tập và khuyến khích người mẹ đi học. Chồng của Nanay tán thành ý tưởng của thầy giáo, sẵn lòng hỗ trợ việc nhà để hai mẹ con có thời gian học tập.

Lễ khai giảng năm học mới năm nay, hai mẹ con Norelyn đã cùng đi học lớp 1, mang theo ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Sau khi câu chuyện của Nanay Monalisa được chia sẻ, gia đình chị đã nhận được sự giúp đỡ từ người dân và một số tổ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn