MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ vất vả của bố mẹ thành thủ khoa khối B Thái Bình và ước mơ làm bác sĩ. Ảnh: Lương Hà

Lấy vất vả của bố mẹ làm động lực, thủ khoa khối B Thái Bình ước mơ làm bác sĩ

Lương Hà LDO | 27/07/2023 17:51

Thái Bình - Dù học tập tại ngôi trường làng, gia đình không khá giả, bố mẹ cùng làm nông nghiệp nhưng bằng ý chí quyết tâm, Phạm Tuấn Thịnh (học sinh trường THPT Nam Tiền Hải, huyện Tiền Hải) đã vươn lên, trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Thái Bình và đứng trong top 10 toàn quốc.

Bố mẹ cùng làm nông nghiệp, gia đình không có ai theo ngành y, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, từ một cậu học sinh trường làng, Phạm Tuấn Thịnh đã trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Thái Bình với số điểm 29,35 điểm (Toán 9,6; Hoá 9,75 và Sinh 10).

Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên ngay từ nhỏ, Thịnh cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm và không phải lo lắng. Sự vất vả của bố mẹ đã trở thành động lực giúp Thịnh luôn chăm ngoan, nỗ lực hết mình để đạt thành tích học tập ấn tượng và kết quả tốt trong kỳ thi vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Khởi (giáo viên dạy môn toán Trường THPT Nam Tiền Hải, huyện Tiền Hải) bày tỏ: “Là giáo viên chủ nhiệm của Thịnh, nắm rõ được học lực của em nên tôi không quá ngạc nhiên trước kết quả đó và rất vui khi biết tin em là thủ khoa khối B của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Vốn là ngôi trường vùng sâu vùng xa của tỉnh nên kết quả của Thịnh là niềm động viên to lớn cho tập thể giáo viên chúng tôi.

Bên cạnh đó, Thịnh có tố chất đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên, là hạt nhân của trường nhiều năm nay tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp”.

Chia sẻ với thêm, thủ khoa khối B của tỉnh Thái Bình thừa nhận mình không có bí quyết gì đặc biệt trong học tập. Mỗi ngày, ngoài giờ học trên trường, Thịnh thường ngồi vào bàn học lúc 18h chiều và kết thúc trước 22h. Buổi sáng, Thịnh cũng chỉ thức giấc khi gần tới giờ đến trường, đến khoảng thời gian ôn thi, em sẽ dậy sớm hơn một chút khoảng 5h30'.

“Trước đây, ngày học cấp 2, môn Sinh học không phải môn học yêu thích của em, thậm chí, em còn chẳng chịu học môn này. Nhưng khi lên cấp 3, sau một năm học tập, được thầy cô giáo định hướng rõ ràng, đến năm lớp 11, em mới chuyển từ lớp A2 sang A1 và bắt đầu theo học môn Sinh học từ đây.

Suốt 2 năm học sau đó, em chỉ cố gắng học, ghi nhớ kiến thức thầy cô giảng dạy và chịu khó ôn, làm thêm đề ở nhà để có thể tiếp xúc được nhiều hơn các dạng bài, nhất là những bài nâng cao để đạt được số điểm tuyệt đối” - Thịnh nói.

Nhắc về dự định sắp tới, Thịnh mong muốn trở thành bác sĩ và cho biết, sẽ dành thêm thời gian phụ giúp bố mẹ trước khi bước vào giảng đường đại học. Ngoài ra, Thịnh còn đang phân vân giữa việc chọn học Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Thái Bình vì còn lo cho kinh tế của gia đình khi phải nuôi hai anh em cùng học đại học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn