MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai giảng năm học mới tại điểm trường mầm non Vĩnh Nguyên 2 ở đảo Vũng Ngán, TP. Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Lễ khai giảng ở nơi một giáo viên xoay 2 lớp

Phương Linh LDO | 05/09/2024 19:05

Lễ khai giảng với các cô giáo ở điểm trường tiểu học, mầm non cách thành phố Nha Trang – Khánh Hòa gần 8 hải lý mang màu sắc đặc biệt.

Ngày 5.9, tại các điểm trường ở đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Nha Trang tham dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 cùng học sinh và thăm động viên các cán bộ, nhà giáo bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng tại điểm chính Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3.Ảnh: Phương Linh

Tại đảo Trí Nguyên, lãnh đạo HĐND và LĐLĐ thành phố Nha Trang đã tặng hoa, quà chúc mừng học sinh, cán bộ nhà giáo Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 bước vào năm học mới. Năm nay Trường đón 344 học sinh tựu trường ở 3 điểm đảo.

Trong đó Đảo Bích Đầm thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang nằm xa đất liền nhất với 8 hải lý (khoảng 15km). Năm nay, điểm trường Bích Đầm khang trang hơn. Lớp đã có điện, có quạt nhờ hệ thống điện mặt trời. Và vui nhất là có 2 cô giáo đã sẵn sàng chào đón các em học sinh vào năm học mới.

Cô Phạm Thị Thu Hương và cô Nguyễn Thị Liên đón các em học sinh vào lớp 1 . Ảnh: Phương Linh

Là người con duy nhất của đảo làm nghề giáo viên, cô Trương Thị Bích Phương năm nay sẽ đảm nhiệm lớp 1-2-3 với tổng số hơn 20 học sinh. Còn cô Nguyễn Thị Liên vừa nhận công tác ra đảo sẽ đảm nhận dạy các em lớp 4-5.

Thay bộ áo dài vừa mặc chưa được 1h, cô Phương và cô Liên lại tiếp tục lên tàu di chuyển ra đảo Bích Đầm chuẩn bị cho lễ khai giảng vào buổi chiều.

Niềm vui của cô giáo trẻ Hán Thị Ngọc Sương cùng các cô giáo, học sinh ngày khai giảng tại điểm trường mầm non Vĩnh Nguyên 2 ở đảo Bích Đầm. Ảnh: Phương Linh

Với 2 cô giáo Trường mầm non Vĩnh Nguyên 2 ở đảo Bích Đầm thì ngày khai giảng hôm nay là ngày vui nhất của cô trò vì có đông đồng nghiệp đến chung vui. 2 cô giáo trẻ Hán Thị Ngọc Sương và Nguyễn Thị Tiểu Nhã có mặt ở đảo 1 tuần qua để trang trí trường lớp. Hôm nay cả 2 cô cùng với 21 học sinh trên đảo hân hoan đón năm học mới.

Cô Nhã chia sẻ: “2 cô vừa dạy vừa hướng dẫn cả mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn. Lễ khai giảng đơn sơ với phần quà bánh tặng các cháu. Hôm nay có Chủ tịch LĐLĐ thành phố cùng Ban Giám hiệu nhà trường ra khai giảng ngày đầu năm học đó là niềm động viên rất lớn với cô trò”.

Lễ khai giảng của cô trò điểm trường mầm non Vũng Ngán năm học này khá đặc biệt bởi ngoài bóng bay, quà bánh còn có sự động viên của Công đoàn.Ảnh: Phương Linh

Bước vào năm học mới, cô Lê Thị Thu Hà – Giáo viên Trường mầm non Vĩnh Nguyên 2 xung phong ra điểm đảo Vũng Ngán dạy học. Dù chồng công tác xa nhà, 2 con còn nhỏ nhưng cô Hà vẫn xung phong ra đảo năm học này bởi "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai".

Cô Hà chia sẻ, “phải ở lại đảo cả tuần vì không có tàu thuyền đi về hàng ngày, đảo cũng không có điện, nên 2 cô và 10 trò cùng nhau lên lớp, từng bước khắc phục khó khăn”.

Dịp này LĐLĐ Nha Trang đã trao 6 phần quà động viên thầy cô giáo công tác tại các đảo. Ảnh: Phương Linh

Trước thềm năm học mới với các thầy cô giáo dạy học ở đảo xa của tỉnh Khánh Hòa mong nhất là con em trên đảo được học đủ đầy. Còn với riêng mình các cô giáo chỉ mong được hỗ trợ kinh phí, có được chuyến đò để đi về hàng ngày bớt phần nào khoảng cách biển đảo và bờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn