MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lớp học miễn phí thay lời cảm ơn đến phụ huynh tuyến đầu chống dịch

Thiều Trang LDO | 12/08/2021 07:12

Thương học trò, cảm phục và biết ơn sự hi sinh thầm lặng của những người đang xông pha nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, cô Lê Thị Phương Lan - giáo viên dạy môn Hóa - Trường THCS Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) đã cùng đồng nghiệp là các giáo viên ở Hà Nội mở khóa học trực tuyến miễn phí dành cho con em của những "chiến binh" tuyến đầu.

Một hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đầu tháng 5 - đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam bắt đầu diễn biến theo chiều hướng phức tạp với đa ổ dịch, nguồn lây và biến chủng mới. Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước phải gồng mình chiến đấu với virus SARS-CoV-2. Các y bác sĩ, bộ đội, công an, dân quân tự vệ,... đã can trường "xung trận" trên tuyến đầu.

Hình ảnh những đôi bàn tay nhăn nheo, bợt trắng, những tấm lưng phồng rộp, đôi gò má in hằn vết khẩu trang của các y bác sĩ... đã khiến cô giáo Lê Thị Phương Lan không khỏi xúc động.

Đặc biệt, những hình ảnh ấy đã thôi thúc cô thực hiện tâm nguyện mình ấp ủ bấy lâu - mở một lớp học online miễn phí.

Cô Lê Thị Phương Lan - giáo viên dạy môn Hóa - Trường THCS Thành Công. Ảnh: NVCC

"Tôi rất xúc động vì sự hi sinh và cống hiến thầm lặng của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Vì vậy, tôi đã cùng đồng nghiệp mở khóa học trực tuyến miễn phí dành cho con em của các y bác sĩ, công an, bộ đội, dân quân,... đang làm nhiệm vụ chống dịch ở tuyến đầu.

Đây chính là tâm nguyện tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Đó chỉ là một việc làm nhỏ bé so với công sức của các anh chị em, nhưng lớp học là sự động viên, sẻ chia và lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng tôi muốn gửi đến lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chống dịch" - cô Phương Lan chia sẻ.

Nỗ lực gỡ bỏ những “nút thắt”

Đối tượng của lớp học online miễn phí là con em của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mục tiêu của khóa học là củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh trước khi bước vào năm học mới 2021 - 2022.

"Buổi học đầu tiên đã có hơn 30 học sinh tham gia, con số này đang tăng dần theo từng ngày. Tôi hi vọng lớp học sẽ được đón nhận với tinh thần phấn khởi từ học sinh và phụ huynh, đồng thời, lan tỏa sự tốt đẹp đến các con trong năm học mới" - cô Phương Lan bày tỏ.

Cô Phương Lan đã cùng đồng nghiệp là các giáo viên trong Thành phố Hà Nội mở khóa học trực tuyến miễn phí dành cho con em của những “chiến binh” tuyến đầu. Ảnh: NVCC

Thừa nhận việc mở lớp học online miễn phí còn gặp nhiều khó khăn, song cô và trò vẫn nỗ lực vượt qua tất cả, cùng nhau tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ và đề ra phương hướng học tập tốt nhất.

"Khó khăn đầu tiên tôi gặp phải là việc lan tỏa tinh thần của lớp học đến đúng đối tượng học sinh là con em của lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu. Phụ huynh quá bận rộn với công việc nên chưa thể biết đến lớp học. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn chưa có niềm tin và còn băn khoăn về chương trình dạy học.

Đặc biệt, hầu hết các học sinh trong lớp đều không phải học sinh tôi từng dạy, vì vậy kỹ năng học, nền nếp học đều phải tìm hiểu và rèn rũa từng ngày" - cô Phương Lan tâm sự.

Lớp học online miễn phí thu hút được nhiều học sinh tham gia. Ảnh: NVCC

Theo nhiều giáo viên giảng dạy tại Trường THCS Thành Công, cô Phương Lan không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn nhiệt huyết với nghề, tận tâm với học sinh. Với cô dạy học không chỉ là trách nhiệm, đó còn là niềm vui và lẽ sống. Đặc biệt, trong quá trình dạy học, cô luôn giúp đỡ học sinh học tập, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, mong muốn lớn nhất của cô Phương Lan lúc này là duy trì lớp học trong suốt năm học mới, nỗ lực cùng học sinh học tập và ôn luyện.

"Tôi sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng giúp đỡ đúng đối tượng, góp phần giúp các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch yên tâm về chất lượng học tập của con em mình trong năm học tới" - cô Phương Lan hi vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn