MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ vượt 50km mỗi ngày từ xã biên giới đến cổ vũ con thi tốt nghiệp THPT

Lê Nguyên LDO | 28/06/2024 11:12

Mặc dù nhiều thí sinh ở xa đã được chính quyền tại tỉnh Kon Tum quan tâm, giúp đỡ bằng việc bố trí chỗ ăn ở tại các điểm điểm thi, nhưng phụ huynh vẫn vượt hàng chục cây số để tiếp thêm động lực.

Con thi ở trong, mẹ thi ở ngoài

Chị Y Tươm vượt hơn 50 km để cổ vũ tinh thần cho con gái. Ảnh: Huyền Nga

Ngay tại cổng điểm thi trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, chị Y Tươm (38 tuổi, trú tại huyện Sa Thầy, Kon Tum) vui mừng khi nghe tin thi tốt của con gái Y Thuyn. Chị Tươm chia sẻ: “Ngay từ 5 giờ sáng, gia đình từ xã biên giới Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) đã vượt hơn 50 km đến thành phố Kon Tum để động viên con gái thi tốt nghiệp”.

Y Thuyn hiện đang là học sinh lớp 12C, trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Mặc dù đã được trường bố trí chỗ ăn, ở ngay tại trường nhưng chị Tươm vẫn muốn đến tận nơi để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho con gái. Sau khi kết thúc, Y Thuyn hoàn thành tốt phần thi của mình và cảm thấy hạnh phúc khi được gia đình luôn đồng hành hỗ trợ.

“Em rất vui và hạnh phúc khi được cha mẹ từ biên giới về thành phố cổ vũ. Em cũng rất tự tin sau với kết quả thi của bản thân, trong đó có môn Văn ước chừng được khoảng 8 điểm. Em hy vọng sẽ giành kết quả tốt để đậu nguyện vọng 1 là ngành sư phạm tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM”, Y Thuyn tự tin chia sẻ.

Trước khi lên đường trở về, chị Y Tươm không quên chúc con gái thi tốt trong những ngày thi tiếp theo. Chị nói thêm: “Vì là kỳ thi quan trọng nên để cháu ăn cơm trong trường để đảm bảo an toàn vệ sinh. 2 vợ chồng chạy về nhà rồi mai lại xuống sớm vì không có chỗ ở. Ngày mai, 2 vợ chồng vẫn sẽ đến cổ vũ, tiếp thêm năng lượng để cháu có thể vững tin”.

Mặc dù con gái ở lại điểm thi, nhưng bà Hiệp vẫn muốn đến tận nơi động viên con thi tốt. Ảnh: Huyền Nga

Cách đó không xa, bà Phan Thị Hiệp (42 tuổi, trú tại xã Ngọc Wang, H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đang ôm và chúc mừng con gái Lại Thị Bông Ly khi vừa hoàn thành các môn thi. Bà Hiệp chia sẻ, ngay từ sáng sớm đã lái xe máy vượt hơn 30km để đến thành phố cổ vũ tinh thần cho con. Đêm hôm trước, bà trằn trọc không ngủ được vì lo lắng khi con bước vào kỳ thi quan trọng. Trong quãng thời gian chờ con gái thi, bà Hiệp vô cùng lo lắng, hồi hộp mong chờ con bước ra khỏi cổng trường .

Mặc dù con gái ở lại điểm thi, nhưng bà Hiệp vẫn muốn đến tận trường cổ vũ để giúp con vững tin trong kỳ thì quan trọng. Em Bông Ly cũng không giấu được niềm vui và sà vào vòng tay mẹ sau khi kết thúc buổi thi.

"Được mẹ đến trường cổ vũ, em cảm thấy được tiếp thêm động lực, năng lượng để thực hiện tốt kỳ thi", em Ly nói.

Những bữa ăn miễn phí cho các sĩ tử xa nhà

Dịch vụ xe ôm miễn phí đưa đón các thí sinh ở xa. Ảnh: Huyền Nga

Ngay từ sáng sớm, đội ngũ tình nguyện viên ở Kon Tum đã có mặt tại 12 điểm thi để kịp hỗ trợ cho các sĩ tử. Thành đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực như phát nước suối, suất ăn sáng, dụng cụ học tập, xe ôm miễn phí... Đáng chú ý, các bữa ăn miễn phí được thành đoàn chuẩn bị tươm tất, đầy đủ dưỡng chất để phục vụ cho hàng trăm lượt thí sinh.

Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Phó Bí thư Thành đoàn Kon Tum cho biết, đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa cho các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó có các mô hình rửa xe gây quỹ và bán cà phê gây quỹ cho các phụ huynh, người qua đường. Sau khi kết thúc kỳ thi, số tiền thu được sẽ dành tặng cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tình nguyện viên tại huyện Đăk Glei đang chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho các thí sinh. Ảnh: Huyền Nga

Đồng thời, Thành đoàn Kon Tum đã kêu gọi, vận động được nhiều hàng quán trên địa bàn tham gia hỗ trợ cho các sĩ tử. Thông qua kêu gọi, đã có 2 quán ăn trên địa bàn đã đồng ý hỗ trợ hàng trăm suất ăn sáng miễn phí cho các thí sinh dư thi.

“Mỗi suất ăn sáng bao gồm mì quảng, xôi gà. Vào mỗi buổi sáng diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viện sẽ đến các hàng quán để nhận các suất ăn và mang đến trực tiếp cho các thí sinh tại điểm thi”, chị Ngọc nói thêm.

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), năm nay có hơn 300 thí sinh dự thi, trong đó 108 thi sinh được bố trí chỗ ăn, ở tại Trường PTDT nội trú huyện Đăk Glei. UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí ăn uống, còn Huyện đoàn sẽ huy động nhân lực để nấu nướng, phục vụ, bảo đảm an toàn và dinh dưỡng cho các thi sinh.

Anh A Duy Khánh - Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei chia sẻ, bên cạnh 3 đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi, Huyện đoàn còn huy động thêm 15 tình nguyện viên để thực hiện nấu ăn 3 bữa/ngày phục vụ cho các thí sinh. Huyện đoàn cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng để các sĩ tử vượt vũ môn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn