MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mùa hè của những học sinh nghèo

Văn Sỹ LDO | 16/06/2022 15:54
Mùa hè thường là khoảng thời gian để các em học sinh được vui chơi, thư giãn và khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, đối với những em có hoàn cảnh nghèo khó thì đây là khoảng thời gian để các em lao động phụ giúp gia đình có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho mùa tựu trường sắp tới...

Thiếu niên xin đi làm để phụ ngoại trang trải cuộc sống

Một buổi sáng giữa tháng 6, có dịp công tác tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tôi được người chị thân quen rủ ăn sáng và uống cà phê trong một quán ở giữa Hồ Sen thơ mộng. Cũng tại đây, tôi bắt gặp một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn và hơi gầy đang tất bật phục vụ đồ ăn, thức uống.

Nguyễn Đăng Khoa làm phục vụ tại quán ăn sáng, cafe tại Hồ Sen quán(Ảnh: Văn Sỹ)

Đến bắt chuyện hỏi thăm, tôi mới biết em tên Nguyễn Đăng Khoa, vừa học hết lớp 10 tại Trường THPT Vị Thanh mới vào làm nhân viên chạy bàn khoảng 2 tuần qua.

Khoa cho biết, cha mẹ chia tay khi em còn nhỏ, do nghèo khó mẹ em rời quê đi làm xa còn em sống cùng bà ngoại. Bà của Khoa phụ việc ở một quán ăn nên cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vì vậy, hè nào em cũng xin đi làm phục vụ ở quán này nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng cùng bà ngoại trang trải cuộc sống và lo chi phí cho năm học lớp 11 sắp tới.

Nguyễn Đăng Khoa rất siêng năng khi làm việc tại quán (Ảnh: Văn Sỹ)

“Em xin đi làm ngoại cũng nóng ruột vì sợ em mệt mỏi, không làm nổi. Tuy nhiên, em thuyết phục và bà ngoại cho em đi làm em thấy mình vui hơn vì có thể làm kiếm tiền đưa cho ngoại lo chi phí. Hơn 2 tháng nữa thôi em vô học lớp 11 phải đóng học phí, mua sách vở, quần áo nữa. Nên có được việc làm em đỡ lo hơn.

Nguyễn Đăng Khoa tính tiền cho khách tại Hồ Sen quán (Ảnh: Văn Sỹ)

Nếu nằm ở nhà cũng bấm điện thoại, hoặc nằm ở không em thấy mình vô dụng liền. Làm đến giữa tháng 8 em nghỉ để tập trung ôn bài lớp 11”, Khoa bộc bạch.

5 mùa hè đi bán vé số phụ lo gia đình

Đến chợ Bình Thủy, thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hỏi em Trịnh Phú Quí bán vé số, nhiều tiểu thương đều biết đến em.

Cha của Quí, ông Trịnh Minh Long, tự hào về người con trai giỏi giang của mình: “Quí nó biết mình là con nhà nghèo nên từ năm học lớp 8 là xin đi bán vé số phụ tiếp vợ chồng tôi rồi. Vợ chồng tôi nghèo, bán vé số nuôi 3 đứa con đi học. Quí thứ 3, còn chị gái nó học đại học sư phạm Giáo dục công dân ở Trường Đại học Cần Thơ, còn 1 đứa em út đang học lớp 10.

Trịnh Phú Quí rong ruổi nhiều tuyến đường để bán vé số phụ giúp gia đình(Ảnh: Văn Sỹ)

Con gái lớn nhà tôi dù học đại học nhưng buổi nào rảnh cũng cầm vé số đi bán tiếp em và cha mẹ. Mình nghèo khó mà các con đều ngoan hiền, chịu khó phụ cha mẹ cũng thấy ấm lòng. Nhờ cả nhà ai cũng phụ làm nên mới lo nổi 3 đứa nó đi học đó chứ”.

Quí cho biết, ngay sau ngày tổng kết năm học lớp 11, em lại bắt đầu rong ruổi trên các tuyến đường ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để bán vé số. Tính đến nay, Quí đã có 5 cái hè gắn bó với công việc này. Dù không có được thời gian thư giãn như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng Quí không thấy buồn mà ngược lại em cảm thấy vui vì mình đã làm được việc có ý nghĩa.

Trịnh Phú Quí lễ phép nhận tiền của khách mua vé số (Ảnh: Văn Sỹ)

“Mỗi lần em thấy cha mẹ đi bán vé số về mệt nhoài là em lại buồn và càng nhắc mình phải cố gắng tranh thủ thời gian đi bán vé số để cha mẹ đỡ cực phần nào. Em đi bán từ nhỏ rồi nên cũng không thấy mệt. Còn 1 năm học lớp 12 nữa em vừa lo học, vừa phụ bán vé số lúc rảnh, em ráng nữa xong 12 đi học ngành nghề gì đó để ra có thể lo được cho cha mẹ”, Quí cho biết.

Những ngày hè, dọc trên các tuyến đường ở các khu đô thị, hay một số khu vực nông thôn, không khó bắt gặp những thanh thiếu niên cầm sắp vé số, hay chạy xe đạp chở đồ đi bán, hoặc phục vụ tại các quán nước, quán ăn… Hầu hết đó là các em học sinh tranh thủ mấy mươi ngày hè đi làm với mong muốn chia sẻ gánh nặng lo toan cơm áo gạo tiền cùng cha mẹ.

Nhiều người quen thấy thương Quí nên hay mua vé số ủng hộ (Ảnh: Văn Sỹ)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn