MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Năm học mới: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học"

Trang Thiều - Trà My LDO | 03/09/2022 19:22

Hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới, học sinh vùng cao Tây Bắc mang theo những ấp ủ, ước mơ về một năm học gặt hái nhiều thành công, ai cũng được cắp sách đến trường.

Mong ước về những điểm 10

Những ngày này, các trường học nơi vùng cao Tây Bắc đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Các em nhỏ cũng tíu tít nói cười, ánh mắt khao khát được đến trường tìm con chữ và gặp thầy cô bạn bè.

Nhoẻn miệng cười thơ ngây khi được hỏi "con ước gì trong năm học mới?", Tòng Thị Phượng Ly - học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Mường Cang (Lai Châu) - nói: "Con ước có thật nhiều bông hoa điểm 10 tặng cho bố mẹ, thầy cô".

Ánh mắt cô học trò người dân tộc Thái ngập tràn niềm vui, háo hức chờ ngày được đặt những nét bút đầu tiên lên trang giấy trắng tinh, được vui chơi cùng bạn bè. Em nói, em thích được đến trường vì ở đó có con chữ.

Thầy và trò Trường Tiểu học Mường Cang (Lai Châu).

Năm học mới 2022-2023 cận kề, những học sinh cuối cấp đang nặng nỗi lo về chuyện học hành, thi cử. Chuẩn bị tham dự buổi lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh, Hoàng Tiến Thành - học sinh lớp 12A8, Trường THPT Bình Gia (Lạng Sơn) - cho biết, trong những tháng hè, em đã cố gắng dành nhiều thời gian ôn luyện và mang tâm thế tốt nhất bước vào năm học mới.

“Hiện tại, em cảm thấy khá hồi hộp vì đây là năm học cuối cùng em được đồng hành với thầy cô và các bạn. Em không nghĩ 12 năm đèn sách lại trôi nhanh đến thế. Chỉ hy vọng, ước mơ của các bạn cuối cấp sẽ trở thành hiện thực, chúng em sẽ chinh phục được kỳ thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào ngôi trường mình mong ước.

Em mong rằng, với sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm học, em sẽ hoàn thành được ước mơ của chính mình để sau này về góp sức nhỏ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước" - Tiến Thành bộc bạch.

Hy vọng tất cả các bạn đều được đến trường

Nơi rẻo cao Tây Bắc núi đá chập chùng, bà con còn gặp nhiều khó khăn trong cái ăn cái mặc. Cũng vì vậy, nhiều em nhỏ từng phải gác ước mơ đến trường để ở nhà lên nương rẫy phụ giúp cha mẹ.

Hiểu rõ sự thiệt thòi của những bạn có hoàn cảnh khó khăn, Tô Đức Khiêm - học sinh lớp 6A3, Trường THCS Thị trấn Than Uyên (Lai Châu) - bày tỏ: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học. Em mong năm học mới các bạn đều được đến trường đầy đủ và cùng nhau học tập thật tốt”.

Là học sinh đầu cấp, lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới và gặp gỡ bạn bè, thầy cô mới, Lê Thị Kim Anh - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Bình Gia (Lạng Sơn) - còn mang chút bỡ ngỡ.

 Học sinh vùng Tây Bắc háo hức đón chờ năm học mới.

“Dù có chút lạ lẫm phút ban đầu nhưng không khí vui tươi đã khiến em thoải mái hơn rất nhiều. Ở trường có thầy cô, bạn bè, có những điều mới cần được em khám phá. Em tin rằng, dù ở hoàn cảnh nào, tất cả chúng em cũng sẽ vượt qua khó khăn, trở ngại để bước tới đích đến mà mình hằng mong ước.

Em hy vọng chúng em sẽ sớm làm quen để cùng nhau thi đua, học tập thật tốt. Mong rằng, dù có khó khăn vất vả nhưng tất cả vẫn kiên trì tới lớp để phấn đấu vì ước mơ” - Kim Anh mong mỏi.

Những ước mong của các cô, cậu học trò dù nhỏ bé hay to lớn thì trong đó đều chứa đựng niềm khát khao về những giá trị tốt đẹp. Thầy cô và gia đình sẽ luôn là động lực để các em nỗ lực vươn lên hơn nữa và đạt được những mong ước của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn