MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam sinh có nguy cơ bỏ lỡ đại học vì hoàn cảnh khó khăn

MINH CHÂU LDO | 21/08/2024 16:11

Niềm vui đỗ đại học đến chưa được bao lâu thì áp lực về kinh tế lại khiến Hoàng Long Vũ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cảm thấy đau đáu về tương lai phía trước.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng quê thuộc xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), ngay từ khi còn nhỏ, Long Vũ đã luôn nỗ lực học tập và trong suốt 12 năm liền, em đều là học sinh giỏi.

Không dừng lại ở đó, Long Vũ chủ động vạch ra mục tiêu học tập và quyết tâm phấn đấu để có thể giành lấy tấm vé vào đại học. Nhờ những cố gắng của mình, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Long Vũ nhận được tổng điểm 27,85 khối A, trong đó các môn Toán, Vật lý và Hoá học lần lượt cố số điểm là: 8,6; 9,5 và 9,75.

Với niềm đam mê lĩnh vực công nghệ, Vũ đã đặt nguyện vọng 1 vào Ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, Vũ lo sợ việc học của mình sẽ bị trì hoãn lại.

"Gia đình em chỉ có em là con một. Khi biết tin mình trúng tuyển ngành học yêu thích, em vui lắm nhưng về phía gia đình em, việc nuôi dưỡng ước mơ học đại học của em dường như không thể khi mẹ em mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bố bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay" - Long Vũ bộc bạch.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Long Vũ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt tổng 3 môn khối A là 27,85 điểm, đỗ vào Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về ước mơ học đại học của mình, Long Vũ cho biết, mình thật sự khao khát được đến trường và tìm hiểu rất nhiều thông tin của trường.

"Thi thoảng em hay vào trang tuyển sinh của trường để tìm hiểu xem mức học phí cũng như thông tin về ngành học của mình. Em được biết, để học được ngành Khoa học máy tính, sinh viên sẽ phải đóng 40 triệu đồng/học kỳ. Ngoài tiền học phí ra còn có nhiều khoản chi phí sinh hoạt khi đi học rất tốn kém" - nam sinh cho hay.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình cũng như nguy cơ phải dừng lại việc học của cháu trai, bà Lê Thị Thành (67 tuổi, bà nội Vũ) không kìm được lòng.

Bà Thành kể lại: "Mẹ của Vũ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cứ 3 tháng lại ra Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hóa trị 1 lần. Mỗi lần đi chữa bệnh cũng mất vài triệu tiền thuốc men. Khoảng 10 năm trước, bố của Vũ bị tâm thần phân liệt, do đó, cả bố và mẹ của Vũ đều không còn khả năng lao động".

Mặc dù thương Vũ nhưng do ông bà nội cũng tuổi cao sức yếu nên không thể bảo đảm được việc nuôi em ăn học. Trước đó, ông bà nội của Vũ cũng phải vất vả, lo tiền chữa trị cho mẹ của Vũ.

"Cả gia đình quanh năm làm việc đồng áng, từ khi bố mẹ Vũ mắc bệnh nặng, hai vợ chồng tôi cũng phải chật vật xoay sở, trở thành nơi nương tựa cho con cháu.

Biết tin Vũ đỗ đại học với kết quả cao, tôi thực sự rất mong cháu có được cơ hội đến trường. Nghĩ đến cảnh cháu không được đi học, gia đình chúng tôi cũng rất đau lòng. Hiện tại, ông nội của Vũ đã gần 80 tuổi nhưng vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày, là trụ cột chính trong gia đình" - bà Thành xót xa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn