MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường đại học đón sinh viên đến trường học trực tiếp từ ngày 14.2. Ảnh: NTCC.

Ngày đầu đến trường, sinh viên đi học muộn do quen với lịch học online

Vân Trang LDO | 14/02/2022 11:57

Sau thời gian dài học online vì dịch bệnh, nhiều trường đại học đã đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại từ hôm nay 14.2. 

Ngủ dậy muộn vì học online quá lâu

Trường Đai học Giao thông Vận tải là một trong số những cơ sở giáo dục bắt đầu đón sinh viên trở lại trường từ sáng ngày 14.2. Theo kế hoạch, sinh viên năm nhất và năm cuối sẽ trở lại trường từ ngày 14.2. Sinh viên khác khóa còn lại sẽ đi học trực tiếp từ ngày 21.2.

Kể từ khi nhận được thông báo ngày đi học trở lại, em Trần Thùy Linh - sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải vô cùng háo hức, nóng lòng lên Hà Nội, làm quen với cuộc sống sinh viên trọ xa nhà. Thùy Linh đã lên Hà Nội trước 2 ngày, dọn dẹp, sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Theo kế hoạch, đúng 7h ngày 14.2 em sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên tại giảng đường dù năm học mới đã bắt đầu cách đây 7 tháng. Thế nhưng buổi học đầu tiên của em lại diễn ra hoàn toàn khác so với những gì em tưởng tượng.

"Em đã ngủ dậy muộn do lâu nay quen với việc học online. May mắn là hôm qua, em đã đến xem trường trước và tìm được vị trí lớp học nên sáng nay, dù đến muộn 1 chút em vẫn nhanh chóng vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên. Em cảm thấy hơi buồn 1 chút vì ngay buổi đầu đã đến muộn" - Thùy Linh chia sẻ.

Cũng như Thùy Linh, em Nguyễn Minh Đức - sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng luôn trong tâm thế hồi hộp, lo lắng trong ngày đầu được đến trường. Em sợ mình sẽ đến trường muộn ngay trong buổi học đầu tiên

Các thầy cô lãnh đạo Nhà trường, cùng đại diện các đơn vị gặp gỡ và chúc tết giảng viên, sinh viên tại buổi học đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: NEU.

"Trước kia em ở nhà học online nên giờ giấc thoải mái hơn. Nay phải lên Hà Nội ở trọ, đến trường học trực tiếp nên sẽ phải dậy sớm hơn. Sáng nay em đã đi học muộn và không kịp điểm danh đầu giờ. Nhưng bù lại, được gặp bạn bè, thầy cô khiến em rất vui mừng" - Đức háo hức kể lại. 

Tự giác phòng, chống dịch bệnh

Nếu Thùy Linh, Minh Đức và một bạn khác đến muộn ngay trong buổi học đầu tiên do đã quen với việc học online thì em Nguyễn An Bình - sinh viên năm nhất, Trường Đại học Giao thông Vận tải - có mặt ở cổng trường từ rất sớm dù theo lịch, 9h35 phút em mới vào học.  

Sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên khai báo y tế trước khi vào cổng trường. Ảnh: NTCC.

"Hôm  nay em đến trường từ rất sớm để nhận quần áo đồng phục. Em rất háo hức đợi bạn đến để được làm quen, trò chuyện. Dù vui nhưng lần đầu đến trường nên em rất hồi hộp, bỡ ngỡ" - An Bình vui mừng nói. 

Bên cạnh niềm vui mừng vì được đi học trở lại, An Bình cho biết, khi trở lại trường, em có chút băn khoăn, lo lắng vì dịch bệnh. Do đó, em đã chuẩn bị sẵn bình xịt khuẩn, khẩu trang,...

"Trước khi vào cổng trường, sinh viên chúng em sẽ khai báo y tế và em sẽ tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh" - nam sinh chia sẻ.

Còn với em Trần Thùy Linh (Bắc Giang) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải, em đã chủ động test COVID-19 trước khi lên Hà Nội học tập.

"Em lên Hà Nội từ hôm thứ bảy. Trường em yêu cầu khai báo y tế trước khi vào cổng trường và khai báo xem đã tiêm bao nhiêu mũi vaccine COVID-19. Trước khi đi em đã tự test PCR để yên tâm trở lại trường" - Thùy Linh nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn