MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày tựu trường của ngôi trường nghèo ở Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 23/08/2023 10:19

Cần Thơ - Đặc thù là vùng ven, gia đình học sinh còn nhiều khó khăn nên ngày tựu trường không được nhộn nhịp như các trường ở trung tâm TP Cần Thơ.

Năm học mới 2023 - 2024 của Trường Tiểu học Long Hòa 2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã chính thức bắt đầu. Đối với học sinh lớp 1, các em đã trải qua những hoạt động đầu tiên ở ngôi trường mới với rất nhiều cảm xúc.

Buổi tựu trường của Trường Tiểu học Long Hòa 2 (TP Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang

Buổi sáng ngày tựu trường, mặc dù còn rất rụt rè và bỡ ngỡ, nhưng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo, hơn 53 em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Long Hòa 2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã nhanh chóng hòa vào không khí ấm áp của lễ tựu trường năm học mới.

Em Trương Hoàng Hải - ngày đầu tiên đến trường được bạn đưa đi. Ảnh: Tạ Quang

Ngày đầu tiên đến trường được bạn đưa đi, em Trương Hoàng Hải - học sinh lớp 1 (năm nay đã 9 tuổi) chia sẻ, bố mẹ đi làm xa, phải ở cùng bà ngoại và anh chị. “Sáng nay bà ngoại cùng anh chị đi bán vé số nên bạn chở đến trường. Trước kia con không được đi học nên rất buồn, nay được đi học con vui lắm, được chơi với bạn”, Hải vui vẻ nói.

Mẹ học sinh Nguyễn Văn Khánh - học sinh lớp 1 - cho hay, gia đình chủ yếu làm nghề hồ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc làm nay đây mai đó không có thời gian chăm sóc con, và chủ yếu được nhà trường dạy dỗ con, hỗ trợ vở, sách giáo khoa,… đến trường học cùng bạn bè.

Em Nguyễn Văn Khánh - học sinh lớp 1 sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho hành trang mới. Ảnh: Tạ Quang

Cô Trần Minh Thư - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A - cho biết sẽ dành khoảng 1 tháng đầu để giúp các bé ổn định nề nếp. Tiếp đến hướng dẫn các bé từ cái nhỏ nhất như cách cầm bút, cách đi ra ngoài, cách giữ vệ sinh,… Sau đó, cho các bé vào chương trình học. Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn thêm những bé học chậm vào sáng thứ 7 với những gia đình có nhu cầu.

“Các bé đa số là con của người dân lao động chân tay như làm hồ, làm thuê nên họ không có thời gian cho con mà chủ yếu phụ thuộc vào nhà trường và giáo viên. Với mong muốn bé nào cũng biết chữ, tôi chỉ chỉ biết cố gắng hết sức mình để lo cho các bé và cũng chưa bao giờ nghĩ đến bỏ công việc giáo viên”, cô Thư tâm sự.

Cô Trần Minh Thư - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A - đưa học sinh đi tham quan trường. Ảnh: Tạ Quang

Bà Đinh Thị Hoàng Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hòa 2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - cho biết, toàn trường có 10 lớp với hơn 340 học sinh. Khối lớp 1 có 2 lớp với 53 học sinh.

“Đặc thù là vùng ven, gia đình học sinh còn nhiều khó khăn nên ngày tựu trường không được nhộn nhịp như các trường ở trung tâm. Riêng trong năm học này, nhà trường đón thêm 3 học sinh dân tộc và 3 học sinh ở trung tâm bảo trợ xã hội trong ngày tựu trường. Theo thống kê, toàn trường hiện có 25 học sinh dân tộc và 23 học sinh của trung tâm bảo trợ xã hội theo học”, bà Lan nói.

Bà Đinh Thị Hoàng Lan (áo xanh) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hòa 2 - trò chuyện, động viên học sinh mới. Ảnh: Tạ Quang

Bà Lan thông tin thêm, trong quá trình học ở trường không có trường hợp nào nghỉ giữa chừng. Những trường hợp có ý định nghỉ rất nhiều, nhưng với mong muốn các em đều được đến trường thì nhà trường thường xuyên đi vận động phụ huynh.

Theo bà Lan, có những trường hợp gia đình khó khăn, bố mẹ không chịu cho con đi học vì vậy năm nào nhà trường cũng phải đi vận động, hỗ trợ bảo hiểm, tặng sách giáo khoa và lo luôn phần ăn trưa để em ở lại học.

Các học sinh lớp 1 chơi trò chơi tại sân trường. Ảnh: Tạ Quang

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, ngày đầu tiên học sinh lớp 1 tựu trường, TP đón khoảng 18.500 học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn