MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngôi trường 26 năm không có nhà vệ sinh, học sinh đi vệ sinh trên... núi

VIÊN NGUYỄN LDO | 01/11/2022 13:13

Quảng Ngãi - Suốt 26 năm, nhiều thế hệ trẻ mầm non học ở điểm trường xóm Đồng, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn phải lên núi đi vệ sinh vì trường “trắng” nhà vệ sinh.

Đến điểm trường xóm Đồng ở thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, chúng tôi thấy khó tin khi chứng kiến cảnh trẻ mầm non ở một xã đồng bằng, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, lại học tập ở điểm trường xuống cấp, bệ rạc, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Thoạt nhìn qua, điểm trường mầm non xóm Đồng, giống một ngôi nhà bỏ hoang, vì nhiều năm qua không được quan tâm đầu tư sửa chữa.

Trường được xây dựng năm 1996, mỗi năm có từ 25-30 trẻ mầm non theo học. Xây dựng đã lâu, lại không được sửa chữa, tu bổ nên ngày càng xập xệ, nền móng bong tróc, mái ngói cũ nát. Vào mỗi mùa mưa bão, giáo viên chủ động cho trẻ nghỉ học để các em được an toàn.

Nền sân trường không được đầu tư xây dựng, không gian vui chơi của trẻ mầm non thiếu thốn mọi bề.

Chị Võ Thị Kim Dung, giáo viên duy nhất ở điểm trường này cho biết: "Tôi dạy học ở điểm trường xóm Đồng được 2 năm. Vì trường xuống cấp, nên cả cô và trò đều lo lắng. Các cháu học hành trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Tôi rất mong cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng ngôi trường mới khang hơn…".

Học sinh mầm non ở điểm trường xóm Đồng chen chúc học tập trên diện tích khoảng 48 m2, trong môi trường ẩm thấp vào mùa mưa, nắng nóng vào mùa hè

Trường xuống cấp đã đành, suốt hơn 26 năm qua, nhà vệ sinh dành cho trẻ mầm mon ở điểm trường xóm Đồng không được quan tâm đầu tư xây dựng, mỗi khi trẻ mầm non có nhu cầu đi vệ sinh, đều phải chạy lên núi phía sau trường.

Kể về tình huống không có trong “giáo án”, cô Võ Thị Kim Dung thổ lộ: "Khi trẻ có nhu cầu đi đại tiện, tôi phải dẫn các em lên núi phía sau trường, cách trường khoảng 100 mét, để các em đi vệ sinh. Các cháu còn nhỏ, núi phía sau trường cây cối rập rạm, nên tôi phải đi theo để canh chừng,  đảm bảo an toàn cho các em. Bất tiện, nhưng cũng phải chịu, vì để các em phóng uế gần trường thì sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh".

Suốt 26 năm qua, điểm trường này không có nhà vệ sinh, học sinh mầm non khi có nhu cầu đi vệ sinh phải chạy lên núi phía sau trường .

Trường lớp không đảm bảo, tuy nhiên nhiều năm nay, phụ huynh đành “bấm bụng” cho con em theo ở điểm trường xóm Đồng, bởi họ ít sự lựa chọn, vì các điểm trường khác nằm xa khu vực sinh sống.

Chị Phan Thị Bích Trang, có con học ở điểm trường xóm Đồng than thở: "Trường nằm ngay vị trí mà ở xung quanh cây cối người dân trồng rất rập rạm, nên muỗi trú ngụ nhiều. Con tôi ngồi trong lớp, bị muỗi đốt, cháu về bảo rằng con không muốn đi học nữa mẹ ơi!, nhưng giờ không học ở đây thì biết học ở đâu, nên tôi cũng ráng cho cháu theo học xong 2-3 năm ở điểm trường xóm Đồng, đợi lên bậc tiểu học sẽ được học ở nơi đảm bảo hơn".

Điểm trường không có mái che, giáo viên, phụ huynh dùng tấm bạc để che nắng mưa cho các cháu nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, toàn xã có 5 điểm trường lẻ dành cho trẻ mầm non. Không chỉ điểm trường xóm Đồng mà nhiều điểm trường khác cũng xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có một điểm trường hư hỏng nặng, nên xã phải mượn tạm nhà văn hóa để giảng dạy cho các em.

Huyện lúc nào cũng sẵn sàng bố trí 5 tỉ đồng để xây dựng một trường mầm non trên địa bàn xã, nhằm dồn 5 điểm trường lẻ về một nơi. Tuy nhiên, vị trí được quy hoạch xây dựng trường mầm non có nền địa chất yếu, chi phí xây dựng khoảng trên 7 tỉ, trong khi kinh phí được bố trí chỉ 5 tỉ, nên đến giờ dự án xây dựng trường mầm non trung tâm xã vẫn đang nằm trên… giấy.

Trường lớp không đảm bảo, không thể tổ chức cho trẻ mầm non bán trú, nên buổi trưa, phụ huynh phải đến đón con về, đầu giờ chiều lại chở con đến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn