MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nỗi lòng của nhân viên y tế học đường trước ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh minh hoạ: LĐO

Nhân viên y tế học đường muốn được tăng lương

TRÀ MY LDO | 24/02/2024 20:00

Trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, nhân viên y tế học đường chỉ mong lương tăng để cải thiện cuộc sống.

Không muốn bơ vơ giữa 2 dòng nước Y tế và Giáo dục

Nỗ lực đóng góp nhiều năm trong ngành, tuy nhiên, cứ nhắc về ngày 27.2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chị Nguyễn Ngọc Mai (nhân vật xin đổi tên) - một nhân viên y tế trường học tại Quảng Ninh cảm thấy rất buồn phiền vì chưa bao giờ được tôn vinh trong ngày lễ lớn này.

"Nhân viên y tế trường học không được nhiều ưu đãi của ngành Giáo dục và cũng chẳng bao giờ được vinh danh khi đến ngày Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Bản thân tôi cảm thấy rất chạnh lòng vì dường như không được ngành nào thừa nhận cả" - nhân viên y tế này nói.

Cũng theo nhân viên y tế này, dù hoạt động trong ngành Giáo dục nhưng mỗi nhân viên y tế học đường đều phải có chuyên môn về Y tế. Do đó, công việc nhân viên y tế học đường rất vất vả và đòi hỏi trách nhiệm cao.

"Các nhân viên y tế đảm nhận khối lượng công việc lớn: chăm sóc sức khoẻ, thiết lập hồ sơ sức khoẻ học đường, kịp thời hỗ trợ, sơ cứu học sinh chấn thương, công tác phòng chống bệnh học đường,...

Mong muốn lớn nhất của tôi là sẽ thay đổi vị trí việc làm, công nhận vai trò làm việc của nhân viên y tế trường học. Quan trọng nhất vẫn cần sớm có một danh phận chính thức thay vì để nhân viên chúng tôi cô đơn, chông chênh giữa 2 ngành Y tế và Giáo dục" - nữ nhân viên mong muốn.

Kì vọng tăng lương

Gắn bó với vị trí nhân viên y tế trường học hơn 10 năm, chị Trần Tuyết Chinh - nhân viên y tế Trường Tiểu học Thành Công (Hà Nội) cho biết, mức lương biên chế hiện tại là 4,6 triệu đồng/tháng.

"Nhìn vào con số đó cũng cho thấy sự khó khăn của người theo nghề. Với mức lương 4,6 triệu đồng ở thành phố co kéo mãi thì cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt, không dám nghĩ tới việc gì khác. Tuy nhiên, công việc tôi đã quyết định chọn thì bắt buộc phải chấp nhận sống cùng mức lương còn hạn chế đó" - chị Chinh cho hay.

Chị Trần Tuyết Chinh hi vọng tiền lương cho nhân viên y tế học đường sẽ có thêm khởi sắc. Ảnh: NVCC

Trước câu hỏi về mong ước của bản thân khi ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 cận kề, chị Chinh không dám hi vọng có một danh phận chính thức cho mình mà chỉ mong tiền lương sẽ tăng hơn một chút, giúp cuộc sống ổn định hơn.

"Ngày Thầy thuốc Việt Nam để tôn vinh đội ngũ y bác sĩ trong ngành. Bản thân tôi cũng không mong sẽ có cơ hội được tri ân mà chỉ mong các lãnh đạo nhà nước sẽ thấu hiểu được vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại cơ sở giáo dục, xem xét tăng lương, có thêm nhiều chính sách, cơ chế đãi ngộ cho chúng tôi.

Có rất nhiều đồng nghiệp dù yêu nghề nhưng vẫn bất lực, từ bỏ công việc để tìm hướng khác. Tôi thật lấy làm tiếc và hi vọng sẽ có nhiều tín hiệu mới về tiền lương" - chị Chinh bùi ngùi.

Chia sẻ thêm với Báo Lao Động, chị Chinh cũng rất vui khi trước đó, Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí việc làm y tế học đường vào nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và sẽ được xếp chung với các vị trí thư viện, kế toán, văn thư..., hưởng lương, phụ cấp đặc thù theo quy định theo thông tư 19, 20/2023/TT-BGDĐT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn