MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự việc cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ ở Tuyên Quang gây sốc với dư luận nhiều ngày qua. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều học sinh, chuyên gia giáo dục nghẹn ngào, xót xa vì cô giáo bị ném dép

Trang Hà LDO | 12/12/2023 06:00

Việc chỉ là giáo viên dạy âm nhạc khiến bản thân cô giáo ở Tuyên Quang bị xem thường. Thậm chí, nhiều người còn trêu chọc là "xướng ca vô loài", bị cô lập tại trường.

Vụ việc học sinh ném dép vào cô giáo vừa xảy ra tại Trường THCS Văn Phú ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động trước đó, cô P.T.H cho biết, bản thân đã công tác tại Trường THCS Văn Phú hơn 10 năm. Việc chỉ là giáo viên dạy âm nhạc khiến bản thân bị xem thường. Thậm chí, nhiều người còn trêu chọc là "xướng ca vô loài", bị cô lập tại trường. Đỉnh điểm sự việc là vào ngày 29.11 như video trên mạng xã hội.

"Lúc đó rất bất lực nhưng không biết nên làm gì" - lời cô H giãi bày khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cô giáo bị học sinh bạo hành ở Tuyên Quang. Ảnh: Cắt từ clip

Theo dõi thông tin vụ việc, em Yến Nhi - học sinh Trường THPT Đông Sơn 2 (Thanh Hóa) không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh các em học sinh nhốt cô giáo trong lớp, chửi bới, ném dép vào người cô. Khi biết được lý do đằng sau sự việc đó, nữ sinh lại càng nghẹn ngào.

"Đây là lần đầu tiên em biết đến trường hợp bạo hành này. Dù cô là giáo viên môn học nào cũng cần được học sinh và đồng nghiệp tôn trọng. Sự việc này rất đau lòng, em và mọi người cảm thấy xót xa. Qua sự việc này, em cảm thấy quan niệm môn chính - môn phụ đã "ăn sâu" vào tâm thức của nhiều người, có tư tưởng "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Thậm chí đã tác động tới tâm lý học sinh về việc phân biệt đối xử với các giáo viên dạy môn học khác nhau. Điều này không thể chấp nhận được" - Yến Nhi bày tỏ.

Phạm Gia Huy - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, em không đủ can đảm xem hết clip được phát tán trên mạng.

"Người Việt Nam luôn đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, vì vậy việc bạo hành giáo viên là rất nghiêm trọng, đáng lên án và không thể chấp nhận được. Đặc biệt, việc cô chỉ là giáo viên dạy âm nhạc khiến bản thân bị xem thường, bị cô lập tại trường là điều quá đau lòng và không thể hình dung. Dù là giáo viên dạy môn học gì, công tác trong lĩnh vực nào cũng xứng đáng được học sinh và đồng nghiệp tôn trọng" - Gia Huy nêu quan điểm.

Cô giáo bị học sinh ném dép ngất xỉu. Ảnh: Cắt từ clip

Không khỏi xót xa trước lý do nữ giáo viên ở Tuyên Quang đứng im cho học sinh ném dép, TS Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục cho biết:

"Vụ việc học sinh bạo hành giáo viên ở Tuyên Quang đã khiến cho chúng tôi vô cùng phẫn nộ, ức chế. Học sinh bạo hành giáo viên bằng ngôn từ, hành động, thậm chí ném dép, đánh cô giáo đến mức ngất xỉu là điều không thể chấp nhận được. Dường như chúng ta thấy những khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" hay "Tôn sư trọng đạo" không còn được coi trọng nữa. Hạnh kiểm học sinh cũng đang bị méo mó".

Chia sẻ cảm xúc về vụ việc, thầy Đinh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng FPT Schools Bắc Giang cũng bày tỏ: "Chúng ta đau lòng, xót xa thân phận của người giáo viên, sự bất lực của cô giáo trước học trò - chính là những đứa con hàng ngày mình giảng dạy.

Chúng ta cũng xót xa cho những đứa trẻ với nụ cười khoái chí trước hành động vô lễ đó. Vậy tương lai của những đứa trẻ đó sẽ đi về đâu khi những giá trị đạo đức bị đảo lộn. Chúng ta cũng đặt ra câu hỏi, gia đình, nhà trường ở đâu? Trách nhiệm của các cấp quản lý như thế nào?".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn