MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên Ngữ văn Trường THCS- THPT Newton (Hà Nội) đã cùng học trò vượt qua năm học vô cùng đặc biệt (ảnh chụp trước đại dịch). Ảnh: NVCC.

"Nhìn lại năm cũ 2021, tôi thấy mình tự tại, bình tâm và hào hứng hơn"

Tường Vân LDO | 02/02/2022 09:58

Nhìn lại năm cũ 2021, hướng về năm mới 2022, cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên ngữ văn trường THCS - THPT Newton đã có những chia sẻ về một năm thật đặc biệt - năm học của sự khốc liệt và đong đầy những trải nghiệm đáng nhớ.

Ám ảnh về chuỗi ngày dài học online 

Ấn tượng về năm 2021 với cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên Ngữ văn Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội) cũng như bất kỳ giáo viên nào khác  là sự ám ảnh về những ngày học online dài lê thê từ tháng 5 đến ngày cuối cùng. Và điều đó sẽ chưa kết thúc….

Cô Hoa Quý cùng học trò đi qua năm 2021 đầy khó khăn, khốc liệt, năm học ám ảnh bởi quãng thời gian học trực tuyến kéo dài lê thê (ảnh chụp trước đại dịch). Ảnh: NVCC.

Cô Hoa Quý thừa nhận, dạy học online, ban đầu là một giải pháp tình thế trong bối cảnh đại dịch. Nhưng đến thời điểm này, đó thực sự là một xu thế trong thời đại số và một thế giới luôn biến đổi không ngừng. Bởi vậy, cô luôn cho rằng, chúng ta hãy xác định rõ tình hình thực tế.

Bước sang năm mới với không ít thách thức nhưng thật nhiều niềm tin, hy vọng, cô Quý không khỏi xúc động, bồi hồi chia sẻ:

“Những tình huống dở khóc dở cười sẽ được hạn chế và thay vào đó là những giờ học hiệu quả, thú vị khi chúng ta chịu khó thay đổi mình; tận dụng, phát huy thế mạnh của dạy học online với sự tương tác mạnh mẽ, phá vỡ mọi khoảng cách và các nền tảng công nghệ hiện đại như Padlet, Classkick, Class Dojo...

Nhìn lại năm cũ 2021, hướng tới năm mới 2022, tôi thấy mình tự tại hơn, bình tâm hơn và hào hứng, tin tưởng rằng cuộc đồng hành phía trước với các học trò của mình chắc chắn không  vì COVID -19  mà ít đi thành công và niềm vui khi chúng ta luôn biết cách để làm chủ hoàn cảnh”.

"Chính vì ngược gió mà những con diều bay cao"

Giữa muôn vàn khó khăn mà toàn xã hội phải đối mặt do ảnh hưởng của đại dịch, cô Hoa Quý luôn có niềm tin rằng COVID-19 chỉ là một cú hích để sự lựa chọn của thời đại diễn ra sớm hơn và việc học online đã đang và sẽ là xu thế tất yếu.

Cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên Ngữ văn Trường THCS- THPT Newton (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Nhìn vào thực trạng dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 kéo dài, cô Quý cho rằng, con người cũng cần nỗ lực phát triển bản thân để thích ứng với xu thế của thời đại. Cả thầy và trò cần chuẩn bị tốt nhất về điều kiện thiết bị, đường truyền, và những kỹ năng áp dụng công nghệ.

“Hãy học online thật cởi mở và hào hứng vì nó thực sự rất thú vị và hiệu quả với các tiện ích: đánh giá được 100% người học cùng lúc; tương tác sống động, quản lý và kiểm soát tự động, khoa học...

Kể cả khi học sinh có thể đến trường trong trạng thái bình thường mới, tôi nghĩ vẫn có thể áp dụng hình thức online cho những hoạt động hoc tập phù hợp và cần thiết" - cô Quý chia sẻ.

Trên cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cô Quý không khỏi nghẹn ngào, xót xa khi các em học sinh lớp 12 đã có cả 3 năm THPT phải học online một phần do COVID-19 và năm nay thời gian online là dài nhất.

"Các con lớp 12 có nhiều thiệt thòi, không tránh khỏi về sự hao hụt kiến thức, kỉ niệm học trò bớt đi phần dày dặn những trang lưu bút, những tháng ngày bên cô bên bạn trên lớp học.

Nhưng các con sẽ là một thế hệ thích ứng tốt, năng động và vững vàng bởi tôi tin: "chính vì ngược gió mà những con diều bay cao" và áp lực sẽ tạo nên kim cương. Chúc các con một năm học an toàn trong đại dịch, nhiều niềm vui thành công” – cô Hoa Quý gửi lời nhắn nhủ tới những học trò thân yêu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn