MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ sinh dân tộc Thái không còn cha mẹ với ước mơ trở thành cô giáo

QUÁCH DU LDO | 29/06/2023 11:45
Thanh Hóa - Năm lên 2 tuổi mẹ bỏ đi, được vài năm sau thì bố mất, nữ sinh Lò Thị Thảo (ở huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) sống trong tình yêu thương của bà nội. Năm nay, Thảo bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với ước mơ đỗ vào ngành sư phạm và trở thành một cô giáo trong tương lai.

Ngày 28.6, tại ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, nữ sinh Lò Thị Thảo (học sinh lớp 12C) vẫn đang tranh thủ thời gian nghỉ giữa buổi thi để ôn tập, thi các môn còn lại trong ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nữ sinh Lò Thị Thảo (học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa) tranh thủ ôn tập bài trước khi thi. Ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ nhanh về hoàn cảnh của mình, Thảo cho biết, em là người dân tộc Thái (ở huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), xuống thành phố Thanh Hóa theo học cách đây 3 năm. Do hoàn cảnh gia đình em không như các bạn khác, nên năm nay bước vào kỳ thi em không có người thân bên cạnh.

“Năm em lên 2 tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi, 8 năm sau cha của em cũng qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, suốt quãng thời gian cấp 1 và cấp 2, bà nội là người thân duy nhất của em” - Thảo chia sẻ.

Cũng theo Thảo, trước đây để có tiền nuôi em ăn học, bà nội đã phải vất vả làm đủ các thứ việc từ lên nương trồng lúa, chăn trâu, làm thuê làm mướn. Đến năm học cấp 2, em thấy bà nội quá vất vả nên đã xin nghỉ học. Tuy nhiên, sau đó bà nội nhất quyết không cho, vì với bà, em là niềm hi vọng lớn nhất. Vậy nên có vất vả, khổ sở đến đâu bà cũng cố gắng.

“Nghe bà nói vậy, nước mắt em cứ chảy ra vì thương bà, rồi hai bà cháu ôm nhau khóc. Cũng kể từ đó, em tự nhủ với bản thân rằng, phải không ngừng nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của bà” - Thảo xúc động chia sẻ.

Nữ sinh Lò Thị Thảo chia sẻ về hoàn cảnh và ước mơ của mình. Ảnh: Minh Hoàng

Thảo cũng cho biết thêm, biết được hoàn cảnh của em khó khăn, nên trước khi vào học cấp 3 em đã được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn làm thủ tục và thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Bởi nếu được vào học ở ngôi trường này sẽ giảm bớt gánh nặng cho bà nội.

Sau đó, em đã may mắn được theo học tại ngôi trường này. Trải qua 3 năm học xa nhà, không có người thân bên cạnh, tuy nhiên, không phải vì thế mà thành tích học tập của em sút kém. Trong suốt 3 năm học, năm nào Thảo cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

“Em cũng như các bạn trong trường, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đã ôn tập, chuẩn bị khá kỹ các nội dung kiến thức. Do đó, trong ngày thi đầu tiên, em khá hài lòng với bài thi mình đã làm. Đến hôm nay là ngày thi cuối, với những kiến thức đã trang bị, em hi vọng rằng sẽ làm bài thật tốt và đạt kết quả cao” - Thảo cho hay.

 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, nơi nữ sinh Lò Thị Thảo theo học suốt 3 năm qua. Ảnh: Minh Hoàng

Theo Thảo, từ khi còn học cấp 2, em đã có ước mơ thi đậu vào ngành sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức. Bởi đây là ngành học đỡ tốn kém chi phí, giảm đi gánh nặng cho bà nội. Em hi vọng sau kỳ thi này, sẽ đạt kết quả như mình mong muốn, bởi đây cũng là món quà em ấp ủ lâu nay, muốn dành tặng đến bà nội và người cha đã khuất như một lời tri ân.

Theo cô giáo Bùi Thị Kiều Oanh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, năm nay nhà trường có 182 học sinh thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với trường hợp em Lò Thị Thảo, là một học sinh rất chăm ngoan, biết vượt lên số phận và học tập tốt. “Hy vọng rằng, với những nỗ lực không mệt mỏi, Thảo sẽ thi đạt kết quả tốt tại kỳ thi này và thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình” - cô Oanh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn