MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ thủ khoa trường sư phạm: Dậy từ 4h sáng đi học bất kể nắng hay mưa

Lan Hương LDO | 12/06/2024 06:30

Đặng Thị Thu Phương - nữ thủ khoa đầu ra ngành Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - luôn đề cao tinh thần tự giác, tính tự học cao, cùng với thói quen dậy sớm đến trường để không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào.

Vượt qua rào cản nhút nhát

Đặng Thị Thu Phương, sinh viên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Tâm lý với điểm trung bình học tập đạt 3,94/4,0.

Chia sẻ về cảm xúc khi bản thân gặt hái được thành tích cao, nữ sinh cho biết: “Khi mình chia sẻ kết quả học tập của bản thân với những người bạn thân thiết và gia đình, mọi người rất vui và mừng cho mình. Đối với bản thân, mình đã cố gắng nỗ lực hết sức đối với mỗi môn học, cố gắng để có thể học hỏi và hoàn thiện môn học một cách hiệu quả. Vậy nên, việc đạt được kết quả như vậy mình cảm thấy thật sự rất vui sướng, cảm giác như mọi nỗ lực của bản thân đã đạt được kết quả tốt”.

Được biết, trong khoảng thời gian đầu học đại học, do chưa thể thích ứng với môi trường mới, Phương không thực sự quá để tâm vào việc học. Bản thân Phương cũng là một người khá nhút nhát, cô cũng không dám trao đổi với giảng viên những điều mà mình thắc mắc và khó theo kịp được tiến độ của môn học.

Thời gian sau, nhờ nỗ lực tự học, tự tìm hiểu về những môn học chung, kết bạn và thảo luận bài tập với các bạn trong nhóm của từng môn, nữ sinh bắt đầu bạo dạn hơn và có thể hỏi giảng viên môn chung một số thắc mắc về bài học. Nhờ vậy mà thành tích học tập của nữ sinh cũng tốt dần lên, cô đạt học bổng 5 kỳ học liên tiếp.

Chia sẻ về kinh nghiệm học của mình, Phương nói bản thân không có bí quyết gì đặc biệt, mà tất cả dựa trên tinh thần tự học là chính.

“Mình cố gắng đi học đầy đủ để không bỏ sót kiến thức của bài nào. Trên lớp, mình tập trung nghe các thầy cô giảng bài, chia sẻ và cố gắng tương tác, trao đổi thật nhiều với thầy cô những điều mình thắc mắc, lúc đó những kiến thức ấy đã được mình ghi nhớ một lần. Sau đó, mình cũng ghi chép những nội dung mà các thầy cô chia sẻ, như vậy, mình lại nhớ thêm được một chút.

Không chỉ vậy, việc tự tìm hiểu bài mới ở nhà giúp mình nắm bắt thông tin và tiếp thu nhanh hơn. Đặc biệt, mình luôn nỗ lực hết sức đối với mỗi môn học của bản thân không chỉ trong quá trình mà còn là buổi thi để không phải tiếc nuối” - Phương tâm sự.

Dậy từ 4h sáng đi học bất kể nắng mưa

Bên cạnh ý chí, tính tự giác cao trong học tập, nữ thủ khoa ngành tâm lý học còn kiên trì dậy sớm mỗi ngày dù cho ngày nắng hay ngày mưa. Phương kể: “Nhà mình khá xa, cách trường 25km nên phải dậy rất sớm để đi học, những ngày đầu, mình đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị và đi học cho kịp giờ học lúc 7h”.

Đặng Thị Thu Phương - thủ khoa đầu ra của khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 với điểm trung bình học tập đạt 3,94/4,0. Ảnh: NVCC

Lý do việc Thu Phương luôn kiên định, cố gắng với ngành học của mình một phần do sự tò mò, hứng thú về ngành mới lạ cùng với năng khiếu các môn xã hội. Nữ sinh cho biết, thời gian đầu tuy cô gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần bản thân cũng tiếp thu tốt kiến thức của môn học do bản thân cảm thấy rất hay và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa.

Không những vậy, việc được tiếp xúc và làm việc với các bạn học sinh phổ thông khi đi thực tập khiến Phương cảm thấy nghề truyền đạt tâm lý nói riêng và nghề nhà giáo nói chung thật sự cao đẹp và đáng kính trọng. Phương tự nhủ, chính mình cần phải cố gắng nỗ lực, trau dồi, rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ, hỗ trợ một cách hiệu quả cho học sinh cũng như những người cần hỗ trợ, mắc các vấn đề về nội tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn