MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu nghỉ hè từ 1.6.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY LDO | 27/05/2023 21:30

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Một tháng trước khi con nghỉ hè, chị Trần Mai Hương ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã hỏi thăm khắp nơi, tìm chỗ có thể gửi con. Chị phải chủ động sớm vì sợ đến khi con nghỉ hè không kịp xoay sở. 

“Bé nhà tôi 4 tuổi vừa được nhà trường thông báo nghỉ hè. Trước đó tôi có liên hệ với nhiều nơi để nhờ tư vấn đăng kí lớp học bổ trợ năng khiếu cho con, cũng là để có người trông con giúp” - chị Hương nói.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chị Hương vẫn chưa thể tìm được lớp học phù hợp. Nơi thì học phí quá đắt đỏ, nơi thì chỉ nhận dạy 2 buổi/tuần trong khi nhu cầu của chị Hương là trông giữ con toàn thời gian. 

“Nhiều hôm tìm lớp học hè cho con tôi thấy choáng váng, đầu óc như bốc hoả. Chỉ mong các thầy cô cùng nhà trường có thể mở lớp trông trẻ vào dịp hè để phụ huynh đỡ vất vả” - chị Hương nói. 

Nghe tin đầu tuần sau 2 con sẽ chính thức nghỉ hè, anh Phạm Văn Đạt ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội - phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Hoàng Liệt đã vội vàng liên hệ với ông bà ở quê, bàn phương án gửi 2 con về gửi ông bà trong 3 tháng hè. 

“Cả năm mới có một kì nghỉ hè, tôi muốn các con có được sự thoải mái và sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên nên không ép con đi học hè. 2 vợ chồng đi làm cả ngày, nếu để con chơi ở nhà thì không yên tâm. Vì thế, tôi quyết định gửi con về quê chơi vừa được gần gũi ông bà lại giúp con có nhiều trải nghiệm ở làng quê” - phụ huynh này chia sẻ.

Chị Minh Uyên - nhân viên văn phòng tại Hà Nội cũng đau đầu câu chuyện tìm người trông con vào dịp hè. Trong năm học,  hằng ngày, 2 vợ chồng chị chỉ cần đưa con đến lớp buổi sáng và tới 4 giờ chiều là đón con về. Tất cả mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ của con đều trở nên dễ dàng khi có các cô ở lớp trợ giúp. Con sắp nghỉ hè khiến 2 vợ chồng cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi. 

Điều kiện 2 bên gia đình không phù hợp để gửi con về quê nên sau nhiều lần tính toán, chị Uyên đã quyết định tìm thuê giúp việc. 

“Suy đi tính lại thì tôi chẳng còn cách nào khác. Gửi con học các trường tư thục thì thấy hơi lo lắng, mà con còn quá nhỏ để tham gia các lớp học năng khiếu” - chị Uyên bày tỏ. 

Còn anh Nguyễn Văn Lợi ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lại coi việc cho con đi học hè là giải pháp tình thế. 

“Dù biết tốn thêm một khoản nữa nhưng vẫn cố gắng để con đến lớp học hè. Cháu đang học lớp 2 nên có thể học thêm, ở đó có thầy cô quản lý hộ, con được gặp gỡ với các bạn còn hơn việc bắt cháu ở nhà cả ngày rồi “dán” mắt vào màn hình ti vi” - anh Lợi nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn