MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quyết tâm theo đuổi con chữ của hai chị em song sinh

NHÓM PV LDO | 22/06/2023 07:06

Dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng hai chị em song sinh Võ Thị Phi Phụng và Võ Thị Tiểu Phụng (phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày đến trường theo đuổi ước mơ học vấn.

Từng có ý định dừng việc học

Gia đình thuộc diện cận nghèo trong nhiều năm liền, hằng ngày mẹ của Phi Phụng và Tiểu Phụng may đồ thuê, còn cha thì làm phụ hồ ở các công trình xây dựng. Tuy nhiên, đồng lương phụ hồ hạn hẹp của cha cùng với số tiền may đồ thuê ít ỏi của mẹ vốn không thể đủ để gia đình trang trải cuộc sống cũng như lo cho các em ăn học.

“Thu nhập từ việc may quần áo của tôi một ngày chỉ kiếm được khoảng 50 đến 60 nghìn. Chồng tôi thì làm bên hồ, có việc thì chủ thầu kêu đi làm, còn không thì ở nhà và đồng nghĩa hôm đó sẽ không có thu nhập” – chị Lương Thị Kiều Oanh (mẹ Phi Phụng và Tiểu Phụng) chia sẻ.

Công việc chính của chị Lương Thị Kiều Oanh (mẹ Phi Phụng và Tiểu Phụng) là may quần áo thuê. Ảnh: Bích Ngọc

Cuộc sống không chỉ thiếu trước hụt sau mà ngay cả căn nhà duy nhất của gia đình nhỏ cũng xuống cấp, trời nắng thì nóng như đổ lửa, trời mưa thì cả nhà không thể yên giấc.

“Mỗi lần trời mưa, hai chị em đang ngủ phải di chuyển giường ra chỗ khác. Ngay cả giường của cha mẹ, bếp cũng bị mưa dột rất nhiều. Chuyện đó xảy ra khá thường xuyên với nhà em trong mùa mưa”– Tiểu Phụng nói.

Vách nhà của Phi Phụng và Tiểu Phụng bị xuống cấp với nhiều chỗ bị thủng. Ảnh: Cẩm Tú

Cuộc sống thường ngày vốn đã không đủ trang trải, bữa đói bữa no cộng với việc chứng kiến cha mẹ cực khổ, lo lắng cho các con theo đuổi ước mơ học hành, Phi Phụng cho biết đã từng có ý định ngưng việc học để phụ giúp, đỡ đần cho cha mẹ.

“Gia đình khó khăn, có bữa em phải ăn tạm cơm trắng để đi học. Hồi năm lớp 8, em từng nhất quyết xin cha mẹ cho nghỉ học để đi làm nhưng cha mẹ không đồng ý” - Phi Phụng kể lại.

Không quản nắng mưa đến trường

Cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau, đường đến trường thì đầy những ổ voi, ổ gà, ấy thế mà hai chị em Phi Phụng và Tiểu phụng vẫn đều đặn đến trường không quản nắng mưa.

“Hồi học cấp 2, có một giáo viên đã từng nói với em “Con đường gần nhất để thoát nghèo là con đường học tập” nên từ đó, em nhận thức được tầm quan trọng của việc học và lấy đó làm động lực phấn đấu mỗi ngày. Em mong muốn sau này tốt nghiệp có thể kiếm được một công việc ổn định, trở thành thu nhập chính của gia đình để cha mẹ ở nhà và sống đỡ cực khổ hơn” – Phi Phụng nói.

Thấy cha mẹ cực khổ, Tiểu Phụng cũng có ước mơ, đó là có thể đậu đại học rồi sau này có công việc ổn định để cha mẹ an nhàn phần đời còn lại. Khi kỳ thi Tốt nghiệp THPT đang cận kề, thay vì phải tất bật ôn luyện thì hai chị em Phi Phụng và Tiểu Phụng vẫn dành thời gian may đồ, vắt sổ, giao quần áo,…để đỡ đần cho mẹ.

Phi Phụng (bên trái) và Tiểu Phụng (bên phải) phụ mẹ may quần áo. Ảnh: Cẩm Tú

Mặc dù phải phụ mẹ may quần áo và những việc lặt vặt, song đến trường, Phi Phụng và Tiểu Phụng luôn phấn đấu học tập, được bạn bè yêu mến và thầy cô dành nhiều lời khen.

Cô Võ Quốc Phượng (giáo viên chủ nhiệm của Phi Phụng và Tiểu Phụng, Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn) cho biết, trong quá trình học tập, hai em luôn ý thức và xác định được mục tiêu học của mình. 3 năm liền hai em luôn đạt thành tích là học sinh giỏi. Chẳng những vậy, các em cũng tích cực tham gia các phong trào của trường, mang thành tích cao về cho lớp.

Cô Phượng cũng cho biết thêm, với hoàn cảnh của Phi Phụng và Tiểu Phụng, nhà trường cũng cố gắng tìm mọi cách để tạo điều kiện cho các em có cơ hội nhận được học bổng hỗ trợ, giúp các em được tiếp tục đến trường.

Phi Phụng tranh thủ ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ảnh: Cẩm Tú

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn