MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường đại học lên kế hoạch đón sinh viên trở lại trường sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Tường Vân.

Sinh viên mòn mỏi "ngóng" thông báo đi học lại

Vân Trang LDO | 21/01/2022 18:49
Nhiều sinh viên có nguyện vọng được trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. 

Mòn mỏi được thông báo đi học lại

Thường xuyên theo dõi thông tin về lịch đi học của sinh viên, em Nguyễn Mạnh Thái – sinh viên năm hai Đại học Giao thông Vận tải tỏ ra sốt ruột khi chưa nhận được thông báo về thời gian trở lại trường học trực tiếp. 

Kể từ đầu tháng 11, khi các trường đại học phát thông báo về việc chuẩn bị đón sinh viên đến trường, công việc quen thuộc mỗi sáng ngủ dậy của Thái là kiểm tra thông báo nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa có thời gian cụ thể về thời gian sinh viên trở lại trường. 

“Em muốn đi học trực tiếp vì nếu được đến trường, việc học sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn. Em sẽ không bị gián đoạn trong quá trình nghe giảng do các vấn đề liên quan đến đường truyền nữa và có thể dễ dàng thảo luận với bạn bè, thầy cô.

Em theo dõi thấy rất nhiều trường đại học ở khu vực TPHCM đã thông báo lịch trở lại trường. Tuy nhiên, ở Hà Nội, mới chỉ có vài trường thông báo. Em hy vọng sau Tết Nguyên đán em sẽ được đến trường” – Thái bày tỏ mong muốn.

Em Lê Khắc Anh Tâm – sinh viên năm nhất Học viện Chính sách và Phát triển cũng bày tỏ nguyện vọng được trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Âm lịch, dù thời gian vừa qua ở nhà học trực tuyến đã đỡ được rất nhiều khoản chi phí và có thể phụ giúp mẹ trong công việc kinh doanh của gia đình.

“Em thèm được đến trường học, cảm nhận không khí của lớp học, gặp thầy cô, bạn bè trực tiếp thay vì chỉ nhìn nhau qua màn hình máy tính. Nhưng hiện tại, em vẫn chưa nhận được thông báo về việc đi học lại. Em nghĩ, có lẽ nhà trường đang tính toán các phương án đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh đến trường” – Tâm cười và nói.

Nam sinh dự định, nếu được ra Hà Nội học, em sẽ tìm 1 công việc để có thêm thu nhập sinh hoạt hàng tháng, đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình.

Còn nhiều băn khoăn, lo lắng

Em Thiều Trà My - sinh viên năm nhất Đại học Thương mại dù luôn mong muốn được đến trường học trực tiếp, nhưng lại không khỏi lăn tăn, lo lắng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Hà Nội.

Sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên quét mã QR trước khi vào lớp. Ảnh: Tường Vân.

Trà My chia sẻ, sau khi trải qua một kỳ học online, em cảm thấy đã tạo cho mình tính kỷ luật, tự giác. Việc học online khiến em khá thích thú vì nó khiến em có thể chủ động hơn trong việc học tập của mình.

“Ở nhà, khi học online em có một không gian học của riêng mình, yên tĩnh thoải mái, ngoài ra thì việc tìm kiếm tư liệu để học tập cũng trở nên phong phú hơn. Bên cạnh những thuận lợi trên thì em cũng gặp phải một số khó khăn trong việc học online.

Học trên các ứng dụng như Zoom, MS Team, Trans... cần có một đường truyền ổn định, sẽ có đôi lúc em gặp một số sự cố về mạng, điện và nó ảnh hưởng đến điểm chuyên cần của sinh viên chúng em mặc dù các thầy cô rất tạo điều kiện cho chúng em” - Trà My chia sẻ.

Chính vì lý do trên, nữ sinh này mong được trở lại trường khi tình hình dịch ở Hà Nội có chuyển biến tốt hơn. 

"Giai đoạn này, em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, nghiêm chỉnh thực hiện 5K để có sức khỏe tốt nhất khi được trở lại trường học” – Trà My chia sẻ.

Dù lo lắng về dịch bệnh, nhưng em Nguyễn Mạnh Thái lại luôn trong tâm thế chủ động theo dõi, cập nhật thông tin về dịch bệnh và trang bị những kiến thức đầy đủ cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 5K về phòng, chống dịch bệnh.

“Đúng là dịch bệnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành có diễn biến phức tạp. Nhưng hiện nay, sinh viên chúng em đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Nhiều bạn thậm chí đã được tiêm mũi thứ 3. Do đó, không còn lý do để trì hoãn việc được đi học. Sau Tết cho học sinh, sinh viên đến trường là điều hợp lý” - Thái phân tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn