MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từng nghĩ đến việc thuê trọ gần trường nhưng một số bạn sinh viên lại nghĩ rằng không đâu bằng nhà mình. Ảnh: Phương Anh

Sinh viên ngoại trú chấp nhận dậy 5h, đi 30km đến trường

Phương Anh LDO | 22/10/2023 15:36

Nhiều sinh viên vẫn chấp nhận sống xa trường, dành khoảng 4 - 5 tiếng mỗi ngày cho việc di chuyển 45 - 60 km. Thích ở gần bố mẹ là lý do chủ yếu để bất chấp đường tắc và đi sớm về khuya.

Nhà cách trường hơn 23km, bạn Nguyễn Lâm Anh - sinh sống tại Đông Anh, sinh viên Trường Đại học Thương mại - đều phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho ca học đầu tiên trong ngày. Cô sinh viên mất tới 1 giờ 15 phút để tới trường vì đường vừa xa vừa tắc. Có những hôm giảng viên bận đột xuất cho lớp nghỉ, Lâm Anh đang đi đường cảm thấy rất hụt hẫng mà chẳng thể làm gì.

Việc di chuyển xa, nhiều bất tiện xảy ra hằng ngày. Thế nhưng Lâm Anh vẫn quyết định lựa chọn cuộc sống như này.

“Nhiều khi có hẹn với mọi người mà cách giờ tan học khoảng 2 tiếng, tôi phải đợi ở thư viện trường hoặc ra quán cafe ngồi bởi không thể về nhà được. Việc chi trả 50.000 - 70.000 đồng/cốc cafe khá tốn kém so với những bạn trẻ sinh viên như tôi. Ngoài ra, việc phải chờ đợi cũng mất rất nhiều thời gian” - Lâm Anh chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình.

“Tôi đã từng nghĩ đến việc thuê trọ gần trường nhưng chắc chắn không đâu bằng ngôi nhà của mình. Hơn nữa không khí ở ngoại thành cũng trong lành hơn trung tâm thành phố. Xăng xe, chi phí đi lại trong một tháng rất tốn kém nhưng vẫn tiết kiệm hơn khá nhiều so với chi phí như điện, nước, sinh hoạt… khi ở bên ngoài” - Lâm Anh nói thêm.

Do quãng đường di chuyển xa, nhiều bạn sinh viên chỉ có thể tìm những nơi làm thêm gần trường hoặc gần nhà. Ảnh: Phương Anh

Tương tự với Lâm Anh, bạn Nguyễn Anh Phú - sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho hay: “Nhà tôi ở Gia Lâm, quãng đường từ nhà tới trường và ngược lại gần 60km. Ca học sớm nhất của tôi lúc 7 giờ sáng nên tôi thường dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị. Nhiều khi đã cố gắng đi sớm nhưng vẫn bị muộn học”.

Những hôm trời mưa to hay nắng gắt, Phú nghĩ tới việc mất vài tiếng đồng hồ mới đến trường nên bạn quyết định vắng mặt luôn buổi học đó. Vì vậy, nhiều môn học của Phú điểm số tổng kết rất thấp hoặc không đủ điều kiện dự thi.

“Ngoài việc đi học, tôi cũng đi làm thêm nên quãng đường di chuyển cũng xa hơn rất nhiều. Trung bình tôi phải chi trả hơn 1 triệu đồng/tháng cho xăng xe. Mức giá này khá tốn kém so với một sinh viên như tôi” - Phú chia sẻ.

Khi đang trên đường, nhận ra quên thứ gì đó ở nhà thật sự rất bất cập. Nhờ người nhà sẽ không tiện, quay trở lại lấy thì Phú đã lỡ dở việc của mình. Nhiều cuộc hẹn vào buổi tối muộn, Phú thường lựa chọn ngủ qua đêm tại nhà nghỉ. Ngoài ra, Phú cũng thi thoảng phải nghỉ nhờ ở nhà của một vài người bạn.

“Trung bình một ngày tôi phải dành ra 3 - 4 tiếng di chuyển trên đường. Thậm chí tắc đường tắc nghẹt… Dù có mệt nhưng trở về nhà ăn cơm mẹ nấu vẫn là nhất. Ở cạnh gia đình chính là lí do mà tôi chưa muốn chuyển ra nơi gần trường hơn.

Đã có nhiều lần, bố mẹ vì thương tôi nên khuyên tìm một trường gần nhà, thậm chí là bỏ học để đỡ vất vả. Nhưng những điều ấy là rất khó. Sau khi tốt nghiệp, có thể tôi sẽ nghĩ tới việc thuê nhà bên ngoài nếu công việc ổn định” - Phú chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn