MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời điểm cận Tết, nhiều sinh viên lên kế hoạch tìm việc làm thêm, việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Ảnh minh họa: Chu Trang

Sinh viên tiêu Tết 2023: Người tiền triệu, người xác định Tết 0 đồng

Tường Vân LDO | 15/01/2023 15:18

Quan niệm "Mỗi năm chỉ có một lần Tết, cứ tiêu thoải mái” đã không còn đúng với nhiều sinh viên. Thay vào đó, nhiều sinh viên có xu hướng lên kế hoạch chi tiêu hiệu quả hơn. Thậm chí, có người còn xác định năm nay là năm "Tết 0 đồng".

Những ngày cận Tết, Phan Thị Bích Liên - sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền tranh thủ thời gian được nghỉ học trên trường, đăng kí làm tăng ca với hy vọng có thêm nhiều tiền tiêu tết.

Bích Liên - sinh viên năm cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Vì vừa đi học, vừa đi làm, nên lương tháng cộng thưởng Tết của em chỉ vài triệu đồng. Năm nay, em sẽ không đầu tư tiền làm thêm, thưởng Tết vào chi tiêu cho bản thân. Thay vào đó, một phần em để ra mua quà cho gia đình, người thân. Số còn lại sẽ giữ lại để qua tết sẽ chi tiêu sinh hoạt cũng như học phí" - Liên chia sẻ.

Khác với việc đi làm thêm như mọi năm, năm nay, Nguyễn Phương Thuý, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bắt đầu ý tưởng kinh doanh các loại đặc sản ở quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

"May mắn, việc kinh doanh của em đến thời điểm hiện tại khá thuận lợi. Tuy nhiên, em dự định sẽ dùng tiền lời làm vốn để mở rộng việc kinh doanh. Bởi vậy, Tết năm nay em sẽ chi tiêu tiết kiệm nhất có thể" - Thuý nói.

Cô sinh viên năm cuối nhẩm tính, Tết năm nay sẽ dành khoảng 1 triệu mua quần áo mới, 2 triệu mua quà cho gia đình, ông bà,  bố mẹ.

"Nhiều bạn quan niệm "mỗi năm chỉ có một lần Tết, cứ tiêu thoải mái” nhưng em thì không nghĩ như vậy. Tết thì mỗi năm cũng chỉ có một lần, trôi qua nhanh, đồng nghĩa với việc nếu tiêu xài quá nhiều cho dịp này thì dễ dẫn tới lãng phí. Chính vì thế từ trước tới giờ, em cố gắng chi tiêu rất hợp lý trong dịp này" - Thuý chia sẻ. 

Khác với bao bạn bè cùng trang lứa, khi được hỏi về việc chi tiêu Tết, Nguyễn Viết Huy - sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lại nói rằng, em xác định, Tết năm nay sẽ là "Tết 0 đồng".

Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất, Huy đã đi dạy gia sư, kiếm thêm được một khoản thu nhập hàng tháng để đỡ đần cho bố mẹ. Khoản lương làm thêm hàng tháng của em không quá nhiều, nên việc chi tiêu cũng phải cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng.

Viết Huy hiện đang là sinh viên năm nhất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huy tự nhận thấy mình có phần may mắn hơn nhiều bạn học trong lớp, trong trường vì được ở cùng cha mẹ. Như vậy, mỗi tháng, em đã có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhà hay tiền tàu xe mỗi dịp muốn về quê. 

"Những năm trước, cứ vào dịp Tết, em lại sốt sắng xin tiền bố mẹ mua quần áo, đi chơi cùng bạn bè. Nhưng năm nay, khi lên đại học, đi làm kiếm tiền, em mới biết trân trọng đồng tiền hơn. Em sẽ tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết. Em cũng sẽ hạn chế các mối quan hệ bên ngoài, dành thời gian bên gia đình, người thân" - Huy nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn