MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên trường Quân y nguyện lòng "chia lửa" cùng Bắc Giang

Thiều Trang LDO | 28/05/2021 10:59

Hôm nay là ngày thứ 12, Nguyễn Trung Kiên - sinh viên Học viện Quân Y tham gia vào cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 tại Bắc Giang. Ở "chiến trường" chống dịch, những sinh viên trường y can trường như Kiên đang ngày đêm đánh đổi mồ hôi, nước mắt để giành lấy nụ cười cho người dân.

Can trường tiến vào tâm dịch Bắc Giang

"14h30 ưngày 16.5.2021, tiếng còi báo động lệnh kiểm tra quân số vang lên dồn dập. Thật ra, những lần báo động như thế này không phải hiếm đối với những học viên đào tạo sĩ quan như tôi. Nhưng lệnh báo động hôm đó rất khác, khác với tất cả mọi người vì chúng tôi nhận được lệnh tham gia chi viện cho tâm dịch Bắc Giang" - đó là những dòng tin nhắn vội do Nguyễn Trung Kiên - Học viên năm thứ 5, lớp DH50B, Hệ 4, Học viện Quân Y gửi đến chúng tôi trước khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ trắng và “chạy đua” cùng thời gian để đến các điểm xét nghiệm.

Được biết, quân số của Học viện Quân y chi viện cho Bắc Giang lên đến vài trăm cán bộ, sinh viên, y bác sĩ. Riêng ở Trung đoàn 831 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang - nơi Kiên đang đóng quân đã có khoảng 100 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên tham gia chống dịch.

Sinh viên Học viện Quân y lên đường chi viện cho điểm nóng Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Theo lời kể của Kiên, tất cả sinh viên trong Học viện đều mong muốn được xông pha đến tuyến đầu chống dịch, ai cũng khao khát được cống hiến sức lực của bản thân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

"Ngay sau khi được thủ trưởng quán triệt nhiệm vụ, tôi đã nhanh chóng lập danh sách. Đặc biệt mừng là tất cả thành viên trong lớp đều tình nguyện đi, nhưng vì số lượng có hạn nên buộc phải có sự chọn lựa. Tôi đã quyết định đi đợt đầu vì tôi mong muốn được cống hiến sức lực của bản thân" - Kiên chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Trung Kiên thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Can trường, quyết tâm và nỗ lực là hành trang đầu tiên nam sinh ngành y trang bị cho mình trước giờ lên đường. Hơn thế nữa, Kiên đã được tập huấn kĩ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ vật chất và tinh thần để có thể làm việc trong mọi điều kiện. Vậy nên, nam sinh có đủ tự tin để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

''Đường phố ở tâm dịch vắng ngắt, rất ít người qua lại. Lúc đó, tôi chỉ mong nhiệm vụ sớm hoàn thành để cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Thật là một ngày có quá nhiều cảm xúc, có những bỡ ngỡ ban đầu nhưng không hề có sự run sợ hay lo lắng nào cả" - Kiên tâm sự.

Dành trọn sức lực cho công cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2

Ngay sau khi đặt chân đến tâm dịch Bắc Giang, cả đoàn được tổ chức thành từng tổ, mỗi tổ 4 người. Các tổ được tổ trưởng thông báo tình hình thực tế, sau đó phân chia trang thiết bị để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Đêm hôm đó, nhóm của Kiên đã đi gác để đảm bảo an toàn cho khu vực xét nghiệm.

Nhiệm vụ ngày hôm sau mới thật sự bắt đầu, đoàn của Kiên đã khẩn trương, gấp rút lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Trí Yên (Bắc Giang) trong nhiều giờ. Trời nắng, đồ bảo hộ kín mít, nhiệt độ tăng cao, mồ hôi tiết ra rất nhiều khiến tất cả ướt hết áo xuống đến cả quần, nhiều người còn ướt đến tận đôi ủng.

Trời hè oi nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của sinh viên trường Y. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những ngày công tác vừa qua, Kiên trầm ngâm: "Mình có một bạn học lúc lên đây công tác thì bắt đầu đau răng số 8, sau đó sốt cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau mặt sưng lên to lắm đến việc nói cũng khó, nhưng bạn ấy vẫn nhất định lên đường đi lấy mẫu.

Bạn ấy nói "Tôi vẫn còn cố được, một người nghỉ thì những người khác trong tổ phải làm thay công việc của mình. Tôi đi được, mọi người cứ để tôi đi cùng, mệt thì tôi ngồi nghỉ rồi làm tiếp"'.

Công tác lấy mẫu tại tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Hôm nay là ngày thứ 12 Kiên cùng thầy cô và các bạn can trường ở trong tâm dịch Bắc Giang. Với Kiên, đây là quãng thời gian đáng tự hào của thời sinh viên, là dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục ước mơ làm bác sĩ cứu người. Vì vậy, Kiên mong muốn bản thân còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Đặc biệt, mong người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định của bộ y tế để Việt Nam sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn