MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ nhà giáo Văn Như Cương thay mặt thầy trao những cái ôm yêu thương đến các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Hà

Tâm sự của người vợ cùng nhà giáo Văn Như Cương đi qua 60 mùa khai giảng trong năm đầu tiên vắng thầy

Nguyễn Hà - Thảo Anh LDO | 05/09/2018 15:30

Đã cùng nắm tay nhau đi qua 60 mùa khai giảng, năm nay là năm đầu tiên, cô giáo Đào Kim Oanh đến trường dự khai giảng mà không có bóng dáng nhà giáo Văn Như Cương.

Mối tình đẹp và lãng mạn của giáo sinh thực tập và nữ sinh Hà Thành từng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, từ khi còn cùng nhau dạy học ở cùng thành phố Vinh, rồi mở trường Lương Thế Vinh với ước mong cải cách giáo dục, cho tới những năm tháng thầy Cương nằm trên giường bệnh, thầy và cô luôn đồng hành cùng nhau trên những chặng đường chông gai của nghề giáo.

Cô giáo Đào Kim Oanh trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hà

Đầu tháng 10 năm 2017, thầy giáo Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. 30 mùa khai giảng, Lương Thế Vinh luôn có bóng dáng thầy, truyền cảm hứng đến học trò trong ngày khai trường. Không bằng những bài phát biểu lê thê, không bằng bảng báo cáo thành tích dài đằng đẵng. Thầy Cương luôn là chỗ dựa về tinh thần cho bao thế hệ học sinh, cho học sinh niềm vui và hứng khởi bằng những bức thư tâm huyết.

Cô Oanh lặng lẽ nhìn học trò với những thành tích cao trong học tập. Ảnh: Nguyễn Hà

Năm nay thầy không còn ở đó.

Ngày tháng 9 nắng tươi và bầu trời trong xanh, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước đón mừng năm học mới. Trường Lương Thế Vinh cũng rực rỡ cờ hoa cho một mùa khai giảng.

Học sinh nhà trường hát Quốc ca trong ngày khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hà

Như thường lệ, cô Đào Kim Oanh đến trường dự lễ khai giảng trong chiếc áo dài màu vàng tựa như màu nắng, mái tóc bạc trắng màu thời gian găm gọn ở đằng sau.

Trên ngực áo cô là một tấm băng đen.

Cô Oanh mặc chiếc áo dài màu vàng trong ngày năm học mới. Trong ảnh là phút giây toàn trường giành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ nhà giáo Văn Như Cương. Ảnh: Nguyễn Hà

Từ hàng ghế giáo viên, cô Oanh lặng lẽ dõi theo từng gương mặt những lứa học trò có cũ, có mới. Lặng lẽ mỉm cười khi nghe những thành tích mà học trò đạt được. Chỉ có điều không có thầy bên cạnh trong những ngày tháng 9 tươi đẹp để cùng nhau mỉm cười trong niềm hạnh phúc.

Thay mặt nhà trường, cô Oanh trao những phần thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Nguyễn Hà

Cô Oanh tâm sự: “Thầy mất được gần một năm, cũng đã sắp đến ngày giỗ đầu. Năm nay thầy không dự lễ khai giảng nữa nhưng kết quả học tập năm vừa qua như một lời tri ân dành cho thầy nơi chín suối. Thầy cô trường Lương Thế Vinh đã cố gắng hết sức, những ngày tháng 5, thầy cô hao tâm tổn sức dành hết tâm huyết để học trò thi cử đạt kết quả tốt nhất.

Các em học sinh trong giây phút tưởng nhớ thầy Cương. Ảnh: Nguyễn Hà

Ngày hôm nay, buồn vui lẫn lộn, nhưng phải vui lên thôi, vui vì một thế hệ học trò đang tiếp nối truyền thống tốt đẹp của trường. Thầy đã đi xa rồi nhưng cô nghĩ thầy vẫn đang dõi theo buổi lễ khai giảng và cuộc sống của học trò.

Hồi thầy còn sống thầy và cô đều mong muốn, các em thi sư phạm và trở về giảng dạy, hiểu nguyên tắc giáo dục của trường mà thầy luôn tâm niệm và truyền dạy là phải học thật và dạy thật. Chỉ có những em ấy sẽ biết tâm nguyện của thầy, cô hi vọng các em sẽ trở về với trường” – cô giáo Đào Kim Oanh tâm sự.

Ảnh: Nguyễn Hà

Một quỹ học bổng mang tên nhà giáo Văn Như Cương được lập ra để trao tặng phần thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Cô Oanh đại diện cho nhà trường lên trao thưởng, giành những cái ôm đầy yêu thương cho học trò.

Một năm học nữa lại bắt đầu!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn