MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Đỗ Thị Khang cùng con trai Trịnh Tiến Sơn trong ngày nhập học. Ảnh: Chân Phúc

Tân sinh viên khuyết tật bẩm sinh được nhận học bổng toàn phần năm học 2023-2024

Chân Phúc LDO | 19/10/2023 14:41

Trịnh Tiến Sơn, tân sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM, nhân vật trong bài viết "Nỗi lòng người mẹ cùng con trai khuyết tật trong ngày nhập học đại học", đã được nhà trường trao học bổng toàn phần.

Theo đó, học bổng mà Tiến Sơn nhận được sẽ bao gồm học phí, toàn bộ giáo trình, tập bài giảng và văn bản pháp luật để phục vụ cho việc học trong năm học 2023-2024.

Từ năm thứ 2, học bổng sẽ được căn cứ vào thành tích học tập của Sơn. Tiến sĩ Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho biết, khi đến trường, mọi sinh viên đều bình đẳng như nhau, việc nhận học bổng sẽ căn cứ trên kết quả học tập.

"Năm nay, trường miễn 100% học phí cho Sơn. Các năm sau sẽ căn cứ vào kết quả học tập để quyết định mức học bổng là toàn phần hay một phần. Mục đích của việc cấp học bổng theo từng năm là để em có động lực phấn đấu cố gắng học tập" - Tiến sĩ Lê Trường Sơn nói.

Trịnh Tiến Sơn (bìa phải) nhận học bổng toàn phần. Ảnh: H.Xuân

Nhận được học bổng, Tiến Sơn không giấu được niềm vui, nhanh chóng báo cho mẹ đang ở quê nhà. Tiến Sơn kể: "Khi em nói được học bổng, mẹ không phải lo tiền học phí cho con nữa, mẹ vui lắm. Mẹ bật khóc luôn. Mẹ cũng dặn em cố gắng học tập, giữ sức khỏe để đạt kết quả tốt, tiếp tục được học bổng trong những năm tiếp theo".

Nam sinh chia sẻ, điều kiện kinh tế gia đình không mấy khá giả, bố mất, một mình mẹ phải cáng đáng hết mọi việc. "Học phí một năm học là số tiền rất lớn đối với gia đình em, do đó em sẽ cố gắng học thật tốt, tiếp tục giành học bổng để có thể hỗ trợ được phần nào cho mẹ, gia đình", Tiến Sơn tâm sự.

Trịnh Tiến Sơn (sinh năm 2005), bị khuyết tật bẩm sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Sơn đạt 25,56 điểm, đỗ vào ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Luật TPHCM.

Bà Đỗ Thị Khang - mẹ của Sơn cho biết, bố Sơn đã mất từ nhiều năm trước, để lại bà cùng 4 người con, trong đó có 2 con không may bị nhiễm chất độc màu da cam. Chị gái của Sơn bị hở hàm ếch, may mắn đã phẫu thuật và lập gia đình, còn Sơn cũng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đến giờ sức khỏe còn yếu.

"Lúc Sơn sinh ra, 2 bàn chân quay ngược vào trong. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, Sơn có thể tự di chuyển nhưng vẫn khá chậm và yếu. Ngoài ra, xương lồng ngực hẹp khiến Sơn thở rất nặng nề, không thể hoạt động mạnh. Bác sĩ hẹn năm đủ 15 tuổi sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng gia đình nghèo, không kiếm đủ số tiền 200 triệu đồng để mổ, vì thế đến nay đã 18 tuổi, Sơn vẫn phải sống chung với bệnh tật", mẹ Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn