MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha mẹ học sinh làm bài test “Tôi hiểu con” trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường Tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Ảnh: La Giang

Thấu hiểu để yêu thương, thông điệp từ cuộc họp phụ huynh đầu năm

PHAN NỮ LA GIANG LDO | 08/10/2023 17:17

Buổi họp phụ huynh đầu năm học 2023 - 2024 của Trường Tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được tổ chức rất đặc biệt với chủ đề “Thấu hiểu để yêu thương”.

Tôn trọng để gắn kết

Sáng ngày 8.10, Trường Tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tổ chức họp phụ huynh đầu năm ở các lớp học. Khác với các buổi họp phụ huynh đầu năm trước đây, buổi họp phụ huynh năm nay mang thông điệp “Thấu hiểu để yêu thương”. Đây là nét mới trong việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình để giáo dục học sinh, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

Phòng học được bài trí trang trọng để họp phụ huynh. Ảnh: La Giang

Bước vào phòng họp, nhiều phụ huynh ngạc nhiên bởi sự chuẩn bị chu đáo của giáo viên chủ nhiệm lớp. Từ cách trang trí bảng lớp đến cách bố trí chỗ ngồi cho phụ huynh - là tên của các em học sinh được xếp ngay ngắn đặt trên bàn học, ngay chính chỗ ngồi hằng ngày của các em cùng bút, giấy viết và chai nước nhỏ xinh treo tấm thiệp “Cảm ơn vì bố mẹ đã đến”.

Thấu hiểu để yêu thương

Kết quả một bài test “Tôi hiểu con”. Ảnh: La Giang

Mở đầu buổi họp, các giáo viên đã tổ chức trò chơi “Ong tìm chữ”. Thông qua trò chơi, giúp phụ huynh tìm ra tên chủ đề của cuộc họp là “Thấu hiểu để yêu thương”.

Tiếp đó, phụ huynh làm một bài test “Tôi hiểu con”. Thông qua bài test, phụ huynh có thời gian lắng lại, suy nghĩ xem mình đã thật sự hiểu con hay chưa? Con mình đã trưởng thành như thế nào?

Các câu hỏi trong phiếu test đều có đáp án nhưng đáp án đó không phải của cô giáo mà chính là của các con đưa ra. Sau khi điền xong phiếu, phụ huynh cùng nhau đối chiếu kết quả thông qua lá thư của con được cô khéo léo dấu trong hộc bàn (lá thư số 1).

Làm xong bài test số 1, phụ huynh được cô giáo hướng dẫn mở lá thư được đánh số 2 với tựa đề “Điều con muốn nói” để đọc những lời cảm ơn, xin lỗi và mong muốn của con đối với bố mẹ. Đọc thư con, nhiều phụ huynh rất xúc động, ngạc nhiên và vui mừng về những điều con chia sẻ.

Sau khi đọc thư con, phụ huynh được trải nghiệm viết vào lá phiếu “Đôi lời nhắn nhủ con yêu”. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lúc bố mẹ có thể vô tình làm con buồn hay ngại nói câu yêu thương với con nên đây là dịp để phụ huynh có thể thoải mái nói ra những tâm tư nguyện vọng của mình, những điều mà đôi khi bố mẹ không thể nói được trực tiếp bằng lời, từ đó giúp bố mẹ và con có sự thấu hiểu để yêu thương nhau hơn.

Cuối buổi họp, giáo viên chia sẻ về các hoạt động học tập, rèn luyện mà các con được tham gia ở lớp, ở trường để lan tỏa những niềm vui của cô trò đến các bậc phụ huynh, giúp phụ huynh thêm hiểu và thêm tin yêu cô giáo và nhà trường hơn.

Chia sẻ sau buổi họp phụ huynh, chị Phan Thị Thuỳ Nguyệt, mẹ cháu Trần Quốc Nam Sơn (lớp 4A1) cho biết: “Buổi họp phụ huynh sáng nay đọng lại trong tôi sự quan tâm, yêu thương học sinh của cô giáo. Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm rất nhiều”.

Cô giáo Lê Hà Vi, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1 chia sẻ: “Để phát huy mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, tôi đã đổi mới nội dung cuộc họp phụ huynh. Thay vì thông tin một chiều từ giáo viên về tình hình của lớp, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh thì cần phải để phụ huynh thấu hiểu con em mình nhiều hơn, phụ huynh thông tin lại với giáo viên về học sinh nhiều hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn