MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy cô giáo miền núi không chỉ dạy chữ mà còn là những người kết nối những tấm lòng đến với các em học sinh khó khăn. Ảnh: Trà Thu

Thầy cô giáo miền núi bất ngờ nhận món quà dịp 20.11

THÙY TRANG LDO | 19/11/2023 11:36

Nhiều thầy cô giáo ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi trong những ngày cận kề dịp 20.11 đã bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ CLB Bạn Thương Nhau (TP Đà Nẵng).

"Giữa những ngày mưa gió lạnh, xin gửi lên núi chút quà mọn, là tình cảm gửi đến các thầy cô đang chăm lo cho 350 em học sinh khó khăn trong dự án Đi học trên núi. Cảm ơn thầy cô đã vất vả trong thời gian qua. Kính chúc các thầy cô một mùa hiến chương 20.11 thật nhiều niềm vui!”.

Lời nhắn nhủ ấy được viết trong những tấm thiệp gửi kèm túi quà nhỏ chỉn chu đã được gửi từ TP Đà Nẵng lên một số trường miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, xa hơn cả là ở Quảng Trị

Những suất quà nhỏ được gửi từ Đà Nẵng tặng thầy cô miền núi. Ảnh: Nguyễn Nam

Được biết, dự án Đi học trên núi được CLB Bạn Thương Nhau khởi xướng từ năm 2021. Đến nay, đã có 350 em nhỏ khó khăn, mồ côi cha mẹ ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi đã được kết nối, nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Đây là số tiền được trao trực tiếp cho các em và gia đình để phần nào giúp đỡ về mặt kinh tế, động viên các em tiếp tục trên con đường đến trường.

Để làm được dự án này, những người thầy cô giáo chính là chiếc gạch nối quan trọng. Họ là người biết rõ từng hoàn cảnh học sinh, lên danh sách, đến từng ngôi nhà để khảo sát thực tế rồi thông tin về cho CLB. Khi danh sách các em nhận hỗ trợ được duyệt, cũng chính họ là người chẳng ngại mưa nắng, hàng tháng đến từng nhà đang nuôi dưỡng các em để trao quà, dặn dò các em tiếp tục đi học, động viên gia đình cố gắng cho các em đi học.

Vậy nên, có thể nói, nếu không có họ, những người đưa đò không chỉ bằng kiến thức, con chữ mà bằng cả tình yêu thương thì nhiều em nhỏ có thể đã từ bỏ việc học hành vì hoàn cảnh.

Thế nhưng, nhận được món quà nhỏ từ dưới phố, họ vẫn bất ngờ và không khỏi xúc động.

Thầy Lê Đức Anh (Quảng Trị) - một trong những người nhận được quà tặng chia sẻ: “Nghe báo tin là mình có quà 20.11 từ phương xa, nhìn thấy những hàng chữ mà bồi hồi xúc động khó tưởng. Dự án Đi học trên núi, Bữa cơm miền núi đã luôn mang yêu thương cho những đứa trẻ kém phần may mắn, xin cám ơn anh chị mạnh thường quân và Dự án đi học trên núi thật nhiều.

Xin gửi lời chúc sức khỏe mọi người, để tiếp tục đem nhiều niềm vui đến những đứa trẻ khó khăn, và cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý thầy cô giáo đã và đang công tác trong nghề giáo dục có một mùa hiến chương thật vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc”.

Một chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn miền núi được các thầy cô giáo kết nối. Ảnh: Trà Thu

Cô Trà Thị Thu – giáo viên đang theo dạy tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam cũng chia sẻ đã rất bất ngờ khi nhận được món quà từ dưới phố. “Món quà nhỏ nhưng dễ thương và là thể hiện sự trân trọng gửi đến thầy cô như chúng tôi” – Cô Thu chia sẻ.

Hy vọng rằng, với món quà nhỏ đó, những người ở phố hay ở núi đều sẽ luôn nhắc nhở đến nhau, động viên nhau tiếp tục trên con đường mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh mồ côi, khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn