MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy giáo “vàng” trường Chuyên Lam Sơn và câu chuyện buồn sau những tấm huy chương vàng quốc tế của học trò

Nguyễn Hà - Văn Thắng LDO | 20/11/2018 14:59

Suốt 36 năm theo nghề, thầy Hoành đã có gần 100 học sinh đạt giải quốc gia, 10 huy chương quốc tế và sở hữu hàng loạt sáng kiến kinh nghiệm.

Thầy giáo kể chuyện “làm trò” của học sinh

Sinh ra và lớn lên ở một gia đình nghèo của huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ nhỏ thầy giáo Lê Văn Hoành đã bộc lộ niềm đam mê, yêu thích với các môn tự nhiên.

Thầy Hoành từng đoạt giải ba môn Toán học toàn miền bắc, trúng tuyển lớp chuyên quốc gia, rồi theo học khoa Vật Lý, Trường đại học sư phạm Vinh. Đến năm 1982 sau khi tốt nghiệp, thầy Lê Văn Hoành chuyển về trường THPT chuyên Lam Sơn công tác.

Gặp thầy giáo Lê Văn Hoành tại buổi vinh danh nhà giáo tiêu biểu 2018, thầy tâm sự bản thân rất vui và tự hào khi được ghi nhận những thành quả mà mình đạt được.

Suốt 36 năm theo nghề, thầy Hoành đã có gần 100 học sinh đạt giải quốc gia, 10 huy chương quốc tế và sở hữu hàng loạt sáng kiến kinh nghiệm.

Năm học vừa rồi em Nguyễn Ngọc Long của trường THPT chuyên Lam Sơn cũng đã xuất sắc giành được tấm huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Á.

“Tôi cảm thấy mình cũng có vẻ mát tay trong việc dạy các em ôn thi đội tuyển” (cười).

Thầy Lê Văn Hoành là 1 trong 183 giáo viên được vinh danh nhà giáo tiêu biểu 2018. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo thầy Hoành, giảng dạy các em học sinh đi thi các cuộc thi quốc gia, quốc tế thì quan trọng nhất vẫn là trí tuệ của người thầy. Thầy giáo phải có những nguồn tài liệu đủ tốt để giảng dạy cho các em.

“Đối với học sinh chuyên thì giai đoạn đầu tôi là thầy, giai đoạn thứ hai tôi là bạn, và giai đoạn thứ ba trước khi các em thi quốc tế thì tôi là học trò của các em” – Thầy Lê Văn Hoành chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Long (bên phải) - lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - học trò của thầy Lê Văn Hoành vừa giành huy chương Vàng Vật lý. Ảnh: Nguyễn Hà

Vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đầu khi còn thiếu thốn về tài liệu cũng như thiết bị thí nghiệm, những ngày xin tài liệu từ bạn bè nước ngoài rồi cần mẫn dịch lại để truyền đạt lại cho học sinh, đến nay khi điều kiện đã tốt hơn, nhìn thành quả mà học sinh đạt được càng tiếp thêm động lực cho người thầy ưu tú đam mê và cống hiến cho ngành nghề.

Chuyện buồn sau tấm huy chương

Có nhiều học sinh giành được thành tích cao trong các kỳ thi Quốc gia, quốc tế thế nhưng người thầy ưu tú cũng mang trong mình những câu chuyện buồn riêng.

“Có những lúc nước mắt đã rơi” – bao nhiêu nỗi niềm được thầy Hoành gói ghém trong một câu nói.

Có những câu chuyện buồn của riêng người thầy. Ảnh: Nguyễn Hà

7 lần làm quan sát viên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, những lần đưa học sinh đi thi với biết bao nhiêu hi vọng, thế nhưng có những năm thành tích của các em không đạt được như kỳ vọng đã khiến cả thầy và trò rơi nước mắt ngay tại kỳ thi, ngay tại sân bay.

Tại kỳ thi Olympic vật lý Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 13 được tổ chức năm 2012, trường THPT chuyên Lam Sơn ghi danh trên đấu trường quốc tế với tấm huy chương vàng của em Lê Huy Quang. Đó là niềm vinh dự và tự hào không gì kể xiết của thầy trò chuyên Lam Sơn.

Thế nhưng  sau tấm huy chương vàng danh giá, thầy Lê Văn Hoành kể lại câu chuyện mà mỗi khi nhắc lại khiến ai nấy đều rưng rưng.

Trong thời gian hai thầy trò đang ở Ấn Độ tham dự thi Olympic vật lý Châu Á cũng là thời điểm mà bố của thầy giáo Lê Văn Hoành lâm bệnh nặng không thể qua khỏi, nhưng khi về tới sân bay Nội Bài thầy Hoành mới hay hung tin đấng sinh thành của mình đã qua đời.

“Khi ấy tâm trạng tôi rất thất thần, đó là nỗi buồn lớn nhất của tôi”.

Dẫu biết tuổi già như ngọn đèn trước gió, thế nhưng khi không được ở bên cạnh bố trong những giây phút cuối đời vẫn là điều khiến thầy Hoành luôn cảm thấy mình mắc nợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn