MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Tuấn Phúc với đôi nạng tự tin di chuyển tới phòng thi mà không cần sự giúp đỡ. Ảnh: Huyên Nguyễn

Thí sinh bị ung thư xương: Sẽ đứng vững bằng kiến thức, không chỉ đôi chân

Huyên Nguyễn LDO | 07/07/2021 10:37
Đến điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (Bình Thạnh, TPHCM) bằng đôi nạng, Lê Tuấn Phúc tự tin di chuyển mà không cần sự giúp đỡ. Chàng trai đầy nghị lực này luôn tâm niệm rằng: “Con người sẽ đứng vững bằng trí óc, kiến thức chứ không phải chỉ là bằng đôi chân”.

This browser does not support the video element.

Video: Lê Tuấn Phúc - học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, TPHCM thể hiện quyết tâm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thực hiện: Chân Phúc

Sáng 7.7, Lê Tuấn Phúc - học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu - đã đến trường thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với đôi nạng gỗ. Phát hiện chứng bệnh ung thư xương cách đây 3 năm, sau thời gian phẫu thuật đôi chân của Phúc yếu đi và phải di chuyển bằng nạng. Em sẽ cần thời gian để có thể bình phục.

Hằng ngày, mẹ thường là người chở Phúc đến trường, còn ba thì đã về hưu và đang làm công việc giao hàng. Cứ 2 ngày, mẹ lại phải chở em tới bệnh viện để thay băng gạc. Phúc chia sẻ, dù phải đến trường với đôi nạng nhưng việc này không ảnh hưởng nhiều tới kết quả học tập của em bởi với Phúc có kiến thức là sẽ làm chủ được cuộc sống của mình.

Cán bộ tại điểm thi hướng dẫn Phúc di chuyển tới khu vực phòng thi.

Dù đã có điểm thi đánh giá năng lực khá cao để xét tuyển vào đại học nhưng Phúc cho rằng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng vẫn rất quan trọng và em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để không phụ lòng ba mẹ.

“Điểm thi đánh giá năng lực của em khá cao, điểm học bạ tốt, đạt điểm chuẩn trúng tuyển một vài trường nên em dự thi để tốt nghiệp là chính. Vì thế, em khá thoải mái nhưng cũng vẫn sẽ cố gắng để đạt điểm cao”, Phúc nói.

Đôi nạng cùng Phúc tới phòng thi. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trước việc số ca bệnh tại TPHCM tăng nhanh, Phúc cho biết có chút lo lắng nhưng em cũng không quá sợ bởi vì ngày 3.7, các thí sinh, giám thị đã được xét nghiệm rồi, số ca tăng lên cũng đa số ở khu phong toả, khu cách ly.

Bật mí về dự định ngành nghề trong tương lai, Phúc cho biết, em thích ngành Khoa học máy tính và đã đăng ký nguyện vọng vào 2 trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Quốc tế.

“Chọn Khoa học máy tính một phần vì em đam mê từ nhỏ nhưng ngoài ra còn có lí do sức khoẻ. Một số bạn học kinh tế phải di chuyển nhiều, marketing giỏi nên cũng không phù hợp với tính cách của em”, Phúc bày tỏ.

Mẹ là người đưa Phúc đến trường mỗi ngày. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bà Vương Thị Ngọc Hoà (mẹ của Phúc) chia sẻ: Do có khối u nên em phải thực hiện phẫu thuật xương ở chân, cắt bỏ một phần xương thay thế bằng xương nhân tạo nên chưa thể bình phục lại ngay. “Phúc rất nghị lực, tự tin, không mặc cảm, cố gắng ghê lắm. Bố mẹ cũng luôn động viên và sẵn sàng ở bên con”, bà Hoà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn