MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Trang là 1 trong 3 thí sinh khiếm thị ở điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Thi THPT Quốc gia: Thí sinh khiếm thị chia sẻ ước mơ vào ngành Tâm lý học

Hà Trang - Hoàng Vinh LDO | 25/06/2018 11:42

Ước mơ vào thi vào ngành Tâm lý học của em Nguyễn Phương Trang - 1 trong 3 thí sinh khiếm thị dự thi kỳ thi THPT Quốc gia ở điểm thi Nguyễn Thượng Hiền (TP Đà Nẵng) - khiến nhiều người xúc động.

Cũng như bao thí sinh khác, em Nguyễn Phương Trang (1 trong 3 thí sinh khiếm thị tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng) đã “dùi mài kinh sử” để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Gặp và trò chuyện với phóng viên sau khi làm xong bài thi môn Văn, Trang cười tươi cho biết, em quyết tâm theo đuổi ước mơ vào ngành Tâm lý học dù con đường phía trước có nhiều chông gai.

Trang tâm sự: “Em đã cố gắng làm bài một cách tốt nhất. Em vẫn viết được chữ bình thường nhưng không đẹp được như các bạn. Chữ nổi em mới học 3 năm nay nên chưa viết được nhiều. Riêng phòng em có tới 3 giám thị, 1 người đọc đề cho em, 1 người hỗ trợ viết song em vẫn tự viết vì văn học theo nguồn cảm xúc”.

Phương Trang chia sẻ với phóng viên sau môn thi đầu tiên. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Trang tâm sự, em thấy đề thi khá hay và hấp dẫn nhưng em cũng không làm được như ý muốn vì khó khăn trong việc viết khiến em bị ảnh hưởng ít nhiều. Mấy ngày tới, môn trắc nghiệm em thấy tự tin hơn vì nó dễ hơn cho em trong quá trình làm bài.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Trang cho biết bản thân muốn được thi vào ngành Tâm lý học (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) với hi vọng có thể giúp được các bạn cùng hoàn cảnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Thu - mẹ em Trang - chia sẻ: Nhà cách đây 20km, từ nhỏ Trang đã học tại trường Nguyễn Đình Chiểu (gần điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - PV) nên quen với việc di chuyển với khoảng cách xa như vậy. Sáng nay, 2 mẹ con đã phải thức dậy sớm chuẩn bị cho kỳ thi.

Hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, học tập. Ảnh: Hoàng Vinh

Cô Thu cho biết, Trang là một người sôi nổi, tham gia nhiều hoạt động tại trường. Vừa qua, Trang mới tham gia một chương trình cho thanh niên Việt Nam và lọt vào top 6. Với tính cách sôi nổi của Trang, gia đình và bản thân hướng em đến ngành Sư phạm tâm lý học. Trang là con đầu trong 1 gia đình có 2 chị em.

"Trang là một đứa trẻ có nhiều ước mơ, dù với khả năng của bản thân thì ước mơ còn rất xa, nhưng khi con còn động lực, còn quyết tâm thì cha mẹ luôn đồng hành với con. Ngay cả sau này, nếu Trang đỗ vào trường mong muốn, khoảng cách đến trường xa hơn 20km thì bố mẹ vẫn luôn theo con, đưa con đến trường như bao nhiêu năm nay ” – cô Thu chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn