MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa. Ảnh: Vân Trang

Thi tốt nghiệp THPT: Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa lớn

Thiều Trang - Tường Vân LDO | 07/07/2021 21:31

Chiều 7.7, khi các sĩ tử sắp kết thúc môn thi Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT thì bầu trời Bắc Giang bất chợt đổ mưa lớn. Tuy nhiên, phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa đợi con trong tâm trạng lo âu.

This browser does not support the video element.

Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa lớn. Clip: Tường Vân - Thiều Trang

Chiều ngày 7.7, các thí sinh tại Bắc Giang tiếp tục thi môn thứ 2 - môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trước diễn biến thất thường của thời tiết, bầu trời Bắc Giang chuyển màu xám xịt, bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn trước giờ ra về của thí sinh. Điều này khiến việc di chuyển của phụ huynh và học sinh gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại điểm thi Trường THPT Việt Yên 1 (Việt Yên, Bắc Giang), phụ huynh đã "đội mưa" chờ con trong tâm trạng lo âu. Nhiều người không kìm nổi sự lo lắng đã bật khóc vì không tìm thấy con dưới màn mưa trắng xóa.

Đứng co ro dưới một tấm áp phích quảng cáo bên lề đường, anh Lê Đức Tùng (trú tại Thị trấn Nễnh, Bắc Giang) nháo nhác tìm con, gương mặt không giấu khỏi sự lo lắng.

"Sáng nay khi làm bài thi Văn con báo con làm bài được, còn chiều nay đi thi tôi cũng hơi lo lắng 1 chút vì mưa gió và dịch bệnh. Đây là thành quả của 12 năm học, nhìn con hồi hộp, bản thân cũng hy vọng rất nhiều, mong muốn con thi đỗ đại học" - anh Tùng cho biết.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên (trú tại Thị trấn Bích Động, Bắc Giang) lần đầu đưa con đi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng không tránh khỏi lo lắng, thấp thỏm khi đợi chờ con từ phía cổng trường.

"Tôi đã dặn con từ trước rằng con cứ yên tâm, cố gắng đi thi, mẹ sẽ ở nhà chờ con. Bố mẹ nào cũng vậy, luôn mong chờ, ngóng con đạt được những kết quả tốt nhất. Khi con bước ra khỏi phòng thi và báo con làm được bài, tôi thực sự rất vui mừng" - chị Khuyên chia sẻ

Lo lắng, thấp thỏm ngóng trông con từ bên ngoài điểm thi là tâm lý không chỉ chị Khuyên, anh Tùng mà còn cả những phụ huynh khác. Bởi năm nay là năm học đặc biệt, là kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử thi cử nước nhà, học sinh vừa lo ôn thi, vừa lo chống dịch.

Sau khi kết thúc buổi thi chiều nay, sáng mai 8.7, thí sinh sẽ làm bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân). Và môn thi Ngoại ngữ vào chiều mai sẽ là môn cuối cùng kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn