MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Hải Bằng được lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen trao khen thưởng trong Lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: NT

Thủ khoa “hạt tiêu” cao 1m2 được Hiệu trưởng “quỳ gối” trao bằng tốt nghiệp

THUỶ TIÊN LDO | 08/08/2022 07:48

“Xin chào mọi người, em là Nguyễn Hải Bằng, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Hoa Sen” - lời chào đầy tự hào của chàng thủ khoa cao 1m2 gửi đến độc giả của Báo Lao Động. Nhờ tinh thần học tập vươn lên đầy nghị lực, Bằng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Đặc biệt, trong buổi Lễ tốt nghiệp vừa qua, khoảnh khắc được Ban giám hiệu trường “quỳ gối” trao bằng cho em khiến cả hội trường không khỏi xúc động.

This browser does not support the video element.

Nỗ lực hơn vì bản thân khác mọi người

Vừa qua, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 39 cho gần 700 sinh viên. Tại buổi lễ này, nhiều câu chuyện phi thường đã được kể, lấy đi không ít nước mắt của những người tham dự. Nguyễn Hải Bằng cũng là một tấm gương điển hình trong số đó. 

Từ lúc 1 tuổi cơ thể của Nguyễn Hải Bằng đã không phát triển. Gia đình hết mực lo lắng đã đưa con mình đi kiểm tra. Kết quả của bệnh viện như lấy đi hết tâm can của người mẹ - con bị bệnh viêm tuyến yên, khiến mọi cơ quan trên cơ thể đều không phát triển.

“Khi đó tôi buồn lắm, bệnh này sẽ làm khả năng di chuyển của con sẽ bị hạn chế, không biết tương lai của con sẽ như thế nào. Ba của Bằng hay tin cũng mang nặng cảm giác đau buồn nhưng cố gắng trở thành chỗ dựa, động viên gia đình hết mình”, bà Nguyễn Thị Chi - mẹ của Bằng xúc động nói. 

Trên con đường trưởng thành của chàng thủ khoa, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc luôn cho em động lực bằng cách tích cực và giàu lòng yêu thương nhất. Bằng run giọng: “Ba em luôn nói với em rằng bây giờ con học đến đâu thì tốt đến đó, ba không quan trọng việc con phải thành công, nhưng con nên cố gắng trong mức con có thể bởi sinh ra con đã khác mọi người”. 

 Hải Bằng luôn phấn đấu để đạt Học sinh Giỏi suốt nhiều năm đi học. Ảnh: NVCC

Hải Bằng từ khi cảm nhận được thế giới đã thấy nỗi buồn của ba mẹ khi nhìn con. Đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ than vãn rằng “tại sao mình lại như thế này?”, “tại sao mình khác bạn bè đồng trang lứa?” mà chỉ biết cố gắng nhiều hơn mọi người, đem nhiều thành tích về cho ba mẹ vui lòng. 

Suốt chặng đường học vấn của mình, Bằng còn được giúp đỡ nhiệt tình từ nhà trường, thầy cô, bạn bè. Thời đi học, em có 12 năm liền đạt Học sinh Giỏi. Trong khoảng thời gian học đại học, cậu sinh viên xuất sắc nhận được 2 học bổng vượt khó, 1 học bổng khuyến học, 1 học bổng của doanh nghiệp cùng nhiều thành tích đáng nể khác. 

Chàng thủ khoa tuy nhỏ bé nhưng có một nghị lực vươn lên phi thường. Ảnh: NT

Những bước dài của đôi chân đặc biệt

“Từ tiểu học, thú thực em chưa quá để tâm đến việc mình phải cố gắng. Sang cấp 2, em nhận thức rõ rằng tương lai sau này tốt đẹp hay không rất quan trọng, từ đó khả năng chú tâm vào việc học và yêu thích nghiên cứu kiến thức được khai phóng”, Bằng chia sẻ khi được hỏi về “cột mốc” bước vào “sự nghiệp” học hành của mình. 

Kỷ niệm theo Bằng suốt nhiều năm qua là lúc kết thúc thời gian học cấp 3, chuẩn bị bước vào môi trường đại học. Gia đình em khi đó cả tuần ăn ngủ không yên. Bằng sẽ phải sống xa nhà, hơn nữa là gánh nặng học phí quá lớn, cả nhà không đủ điều kiện, nỗi lo việc học bị lỡ dở thường trực trong gia đình em khi đó.

Thậm chí, kể cả lúc Trường Đại học Hoa Sen thông báo Hải Bằng được nhận học bổng, gia đình vẫn còn lo. Lo rằng năm đầu Bằng nhận được học bổng nhưng năm sau con học không tốt, không có học bổng thì chắc chắn gia đình sẽ không có điều kiện cho con học tiếp. 

Bằng nói với ba mẹ: “Con sẽ cố gắng để năm nào con cũng được nhận học bổng, tiếp tục việc học, ba mẹ đừng quá lo”. Bằng tất cả nỗ lực phi thường, em đã thực hiện được lời hứa đó với gia đình, hơn hết là vượt qua rào cản về sức khỏe và thể chất, chiến thắng chính mình.

Hiệu trưởng (bên trái) và Hiệu phó Trường Đại học Hoa Sen “quỳ gối” trao bằng cho chàng Thủ khoa khuyết tật bẩm sinh, chỉ cao 1m2. Ảnh: Thủy Tiên

Giây phút trao bằng, cô Hiệu trưởng và cô Hiệu phó “quỳ gối” để vừa với chiều cao của Nguyễn Hải Bằng. Tân khoa đặc biệt đã “ngớ” người vài giây bởi quá bất ngờ: “Đây là lần đầu tiếp xúc với cô nhưng đã để lại trong em ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, cô đã tiến gần hơn để chia sẻ niềm vui với em. Em hạnh phúc trong khoảnh khắc đó!”. 

Để khích lệ cũng như ghi nhận những nỗ lực của Hải Bằng, nhà trường cũng đã dành tặng bộ lễ phục tốt nghiệp đặc biệt, được may theo số đo riêng của em như một món quà dành cho chàng trai đầy nghị lực trong lễ tốt nghiệp. 

Được biết, ngay trong tuần này, Hải Bằng sẽ bước vào hành trình mới trên đường đời, trở thành nhân viên vận hành ứng dụng tại một ngân hàng ở TPHCM. 

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn